Bóng đá nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup

VOV.VN -Cơ hội quý báu đã trôi qua và khó lặp lại, nhưng vẫn thương và quý trọng những cô gái đã hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc

Không khí hân hoan và sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất (TPHCM) chiều 21/5 đã không thể giúp các cô gái chủ nhà Việt Nam thực hiện được ước mơ cháy bỏng dự World Cup bóng đá nữ tại Canada năm tới. Với thất bại tại trận chung kết SEA Games 27, một lần nữa, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị các cô gái Thái Lan vượt qua trong sự tiếc nuốt và kỳ vọng khôn nguôn của người hâm mộ.

Trước trận đấu này, cả 2 vị HLV trưởng của 2 đội đều đánh giá: Chiến thắng cho mỗi bên là 50:50. Do hai đội đã quá hiểu nhau về lối chơi và có trình độ tương đương, nên đội nào tận dụng được cơ hội sẽ đoạt suất thứ năm của khu vực châu Á tham dự ngày hội bóng đá thế giới của phái nữ. Và thực sự trong trận đấu chiều nay, mặc dù làm khách và có thời gian được nghỉ ít hơn 1 ngày, nhưng các cô gái xứ Chùa Vàng đã làm tốt hơn trong việc tận dụng cơ hội để chuyển thành 2 bàn thắng trong hiệp 2 từ những sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam. Bên cạnh đó, kỹ - chiến thuật và tâm lý thi đấu của các cô gái Thái Lan cũng nhỉnh hơn so với các cô gái chủ nhà. Họ thi đấu chắc chắn, điều phối tốc độ trận đấu tốt trước sự hưng phấn và sức ép không chỉ của 11 cầu thủ áo đỏ mà còn từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận đấu với Thái Lan chiều 21/5. (Ảnh: Vinh Quang)


Thẳng thắn thừa nhận, các cô gái Thái Lan xứng đáng với chiến thắng quan trọng này. Và sự tiếc nuối hay những giọt nước mắt trộn lẫn mồ hôi trên khuôn mặt các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng không thể xóa đi một sự thật: Bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa thể là “nữ hoàng” của khu vực. Thái Lan hơn chúng ta và nếu không có sự đầu tư, quan tâm hơn nữa thì ước mơ bơi ra biển lớn vẫn chỉ là một mục tiêu xa vời.

Cần nói lại rằng, giải đấu bóng đá nữ châu lục lần này có 5 suất tham dự World Cup 2015, ngoại trừ 4 đội bóng mạnh nhất châu lục là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia thì suất thứ 5 là cơ hội ngàn năm có một đối với 3 đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Cơ hội này là do đội bóng rất mạnh của CHDCND Triều Tiên bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt không tham gia giải lần này. Chính bởi vậy, với lợi thế chủ nhà và sự đầu tư tập huấn trước giải, đội tuyển Việt Nam  được đánh giá có khả năng làm được điều kỳ diệu hiếm hoi tham gia một giải đấu lớn nhất, điều mà các cầu thủ bóng đá nam gần như không thể có cơ hội. Và cơ hội quý báu đã trôi qua và khó lặp lại trong một tương lai gần.

Bóng đá là vậy! Từ ước mơ đến hiện thực luôn trắc trở và cay nghiệt. Kỳ vọng càng lớn thì hẫng hụt, tiếc nuối càng khó phôi phai. Nhưng đối với các cô gái Việt Nam vất vả thiệt thòi, chịu thương chịu khó, thì sự cố gắng nỗ lực vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc bao năm qua còn đáng quý, đáng trân trọng hơn những đồng nghiệp sẵn sàng bán rẻ danh dự và sự nghiệp của mình vì những đồng tiền bẩn từ bán mua tỷ số.

Vẫn thương và quý trọng những cô gái “quần đùi, áo số” chạy theo trái bóng tròn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên