Bóng đá và con trâu

Bóng đá Việt Nam năm con chuột có một năm đại cát. Tiễn đưa năm cũ, thử nhìn lại làng banh nước nhà xem có bao nhiêu chuyện hay, lạ dưới góc nhìn... con trâu.

Năm chuột, bóng đá nước nhà thắng lớn cả ở 3 giải quốc tế. Chiến công chói lọi nhất chính là chiếc Cúp vàng Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi. Nhiều tháng ròng “cày như trâu” của thầy trò ông Calisto đã mang lại quả ngọt ngào, dù trước đó, đầu giai đoạn chuẩn bị, HLV người Bồ bị “dập” tơi bời sau loạt trận giao hữu thất bại. Người ác mồm bảo, VFF lại “trật con toán, bán con trâu” khi ký hợp đồng với ông Calisto.

Không kém đồng nghiệp, HLV Mai Đức Chung “áo gấm đi đêm”, mang những chú nghé con U-22 sang Malaysia dự Merdeka Cup, thế mà giật luôn cúp vàng từ tay chủ nhà. Người hâm mộ bóng đá kỳ vọng đoàn quân trẻ này sẽ lập chiến tích cho Việt Nam vào cuối năm nay tại SEA- Games 25.

“Ruộng sâu, trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”. Năm nay, con cháu bà Trưng, bà Triệu lại giành ngôi đầu Đông Nam Á, sau một năm để Thái Lan qua mặt. Dù chỉ đoạt HCB, nhưng thua ngang ngửa trong trận chung kết trước khách mời “đại tỷ” Australia đã là đáng phục.

Ở các cấp đội tuyển toàn chuyện đại hỷ, nhưng ở giải quốc nội, bóng đá Việt Nam vẫn còn phải lò dò tìm lối đi riêng. 8 mùa làm bóng đá chuyên nghiệp giống như đẽo cày giữa đường, khiến hình thái cái cày vẫn chưa hoàn chỉnh. Vẫn còn đầy những lỗ hổng trong vận hành, tổ chức các giải đấu. Điển hình nhất là việc chấn chỉnh tình hình bạo động trên khán đài của V-League năm sau tệ hơn năm trước. Nếu như “chức vô địch” hooligan trong năm 2007 dành cho Thanh Hoá, thì năm sau, cả Hải Phòng và SLNA cũng ẵm giải với hai vụ bạo loạn kinh hoàng.

Đám “đầu trâu, mặt ngựa” này hiên ngang thách thức dư luận, đốt pháo sáng trên khán đài, ném vật lạ xuống sân, chửi bới đội khách và lặp lại nhiều lần, có hệ thống. Người ta bảo án phạt của BTC quá nhẹ nên hooligan mới nhờn thuốc.

“Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”, vụ choảng nhau chí tử ở Vinh của đám hooligan SLNA và Hải Phòng đã khiến trưởng giải Dương Nghiệp Khôi bay chức. Hệ luỵ khác là giải V-League mất giá trầm trọng. Mùa bóng 2008 là một kỷ lục buồn về lượng khán giả đến sân.

Bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn mang tiếng “cái cày đi trước con trâu”. Người ta đẻ ra giải chuyên nghiệp, nhưng được điều hành, thực hiện bằng những con người nghiệp dư. Dù có vài nét khả quan hơn, nhưng nét nghiệp dư vẫn còn: Cầu thủ chưa tài đã thành tật, sa đà hút chích, nhậu nhẹt... CLB “ngon” như ĐKVĐ Bình Dương lại không đủ chuẩn dự AFC Champions League mùa này. Thế mới đau!

Bây giờ, người ta lo sửa chữa những khiếm khuyết. Âu cũng là “mất trâu bò mới lo làm chuồng”. Năm nay, nạn “cưa sừng làm nghé” trong bóng đá trẻ đã hầu như tuyệt diệt. Những người làm bóng đá, nhất là các CLB hàng đầu quốc gia đã biết chăm lo hơn cho thế hệ trẻ. Học viện HA-GL Arsenal JMG đã bước sang tuổi thứ 2, lò ĐT-LA đang đeo đuổi chương trình Tầm nhìn châu Á, TP.HCM đã có học viện Scavi Rocheteau...

Con trâu là đầu cơ nghiệp, ví như bóng đá là số 1 trong làng thể thao, cần được chăm sóc kỹ càng, không hớt ngọn. Chỉ khoảng 7 năm nữa, khi những tài năng trẻ phát lộ, bóng đá nước nhà mới có cơ may bước ra khỏi vùng trũng ĐNÁ, không còn chịu cảnh “trâu chậm uống nước đục” nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên