1h45 ngày 25/9, Man City - Wigan: Đòi nợ ở Etihad
VOV.VN - Đêm nay thầy trò Pellegrini có cơ hội trả lại đầy đủ những gì họ nợ Wigan ở trận Chung kết FA Cup năm ngoái.
Sau khi đánh bại kình địch MU trong trận derby thành Manchester với tỷ số không tưởng, Man City hừng hực khí thế bước vào vòng 3 Capital One Cup (League Cup). Đối thủ của The Citizens đêm mai sẽ là Wigan, đội bóng từng đánh bại họ trong trận Chung kết FA Cup mùa trước.
Mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng hai đội bóng đụng độ hồi tháng 5 năm ngoái, cả hai đều đã thay HLV trưởng mới, và trong khi Man City chi ra hơn 90 triệu Bảng cho các tân binh thì Wigan lại ngậm ngùi xuống đá ở giải hạng nhất.
Phong độ thất thường của The Latics khiến cho Pellegrini và các học trò rất tự tin rằng họ sẽ có thể đòi lại được món nợ ở trận đấu cách đây 4 tháng.
Liệu Man City có đòi được nợ cũ |
Tiếp đón Wigan ở sân Etihad, Man xanh có được lực lượng tốt nhất của mình, Sergio Aguero, Fernandino, Samir Nasri, Yaya Toure đều đang ở phong độ rất cao. Sự trở lại của thủ lĩnh Vincent Kompany sau một thời gian dưỡng thương đem lại sự yên tâm ở tuyến sau. David Silva và Gael Clichy đều phải ngồi ngoài do dính chấn thương đùi như HLV Pellegrini vẫn có những phương án thay thế gồm có Joleon Lescott, James Milner và Stevan Jovetic.
Hay Wigan sẽ lại làm nên bất ngờ? (ảnh : Getty) |
Khó khăn càng chồng chất với đội khách khi mà Marc-Antoine Fortune cùng với tiền đạo Shaun Maloney, Grant Holt và Callum McManaman đều phải ngồi ngoài vì các chấn thương khác nhau, điều này khiến cho HLV Coyle không có nhiều lựa chọn trên hàng công.
Thủ môn Ali Al Habsi, hậu vệ Gary Caldwell và Ivan Ramis đều vắng mặt dài hạn nên nhiều khả năng các cầu thủ trẻ như Lee Nicholls, Adam Buxton và Nouha Dicko sẽ có cơ hội được sử dụng. Chiến thắng dường như đã 90% sẽ ở lại sân Etihad, tuy nhiên biết đâu Wigan sẽ lại làm lên bất ngờ như họ đã làm ở trận chung kết FA năm ngoái? ./.