40 cầu thủ Fenerbahce suýt bỏ mạng vì bị xả súng
VOV.VN - Sau chiến thắng 5-1 trước CLB Rizespor, cả đội Fenerbahce đang trên đường ra sân bay thì bất ngờ bị tấn công bằng súng.
Theo xác minh ban đầu, vụ xả súng diễn ra do những kẻ dàn xếp cá độ. Sau khi không thuyết phục được các cầu thủ Fenerbahce bán độ, chúng đã chặn xe và xả súng để “dằn mặt”. Sau vụ tấn công, tài xế bị thương nhưng rất may, không có cầu thủ nào thiệt mạng.
Tiền đạo Emmanuel Emenike kinh hoàng kể lại: “Tôi đang nói chuyện điện thoại với em trai trên xe thì nghe những tiếng súng nổ vang lên. Một tiếng nổ lớn khi bọn chúng bắn nát lốp, vỡ kính của chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy đạn rít bên tai. Ơn Chúa khi không có cầu thủ nào thiệt mạng".
“Thực sự đó là những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Khi bạn mới trở về từ một trận đấu, có gì tệ hơn là một tay súng chờ đón bạn? Bọn chúng đã bắn vào tài xế và máu vương khắp nơi. Mọi chuyện thật kinh khủng". – Tiền đạo Emmanuel Emenike cho biết.
CLB Fenerbahce đã có thông báo chính thức về vụ việc này. Theo đó, nhà đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu ngừng giải đấu quốc nội để làm rõ vụ xả súng: “Từ quan điểm của CLB, chúng tôi yêu cầu LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng giải đấu đến khi vụ xả súng được điều tra rõ ràng. Việc đổ máu sau trận bóng là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu những cơ quan có liên quan tích cực điều tra và bắt thủ phạm càng sớm càng tốt"./.
Xem chùm ảnh hiện trường vụ xả súng: