Barca - Atletico: Cuộc thư hùng của những gã khổng lồ

VOV.VN - Trận chung kết đã đến, và cả hai đội bóng đều có những lý do riêng để làm tất cả cho chức vô địch La Liga mùa bóng năm nay.

Có rất nhiều điều người ta có thể mong đợi ở trận đấu cuối cùng giữa Barca và Atletico đêm nay. Chưa khi nào người ta được chứng kiến một cuộc đua lạ lùng đến như thế, những tưởng Barca đã phải nói lời từ giã ngôi vương La Liga và chấp nhận một mùa giải trắng tay thì bỗng nhiên cả Real và Atletico đều không thể thắng ở hai vòng đấu vừa qua. Việc các đối thủ “chê” chức vô địch đã khiến Barca hồi sinh.

Là đội bóng có khởi đầu tốt nhất với 8 trận toàn thắng (một kỷ lục của đội bóng), Barca và người thuyền trưởng mới Tata Martino đã cùng nhau làm một cuộc cách mạng khi đem đến những nét mới trong lối chơi tiqui taca truyền thống.

Với việc càng ngày càng có nhiều đội bóng tìm ra những phương án đối phó khác nhau với lối đá hoa mỹ này thì đây là điều cần thiết, nhưng cuộc cải tổ nào mà không có sai lầm?

Việc chỉ đạo các học trò thay đổi quá nhanh đã khiến cho mối liên két giữa các tuyến dường trở nên quá lỏng lẻo và hệ quả là những trận thua đã bắt đầu xuất hiện, Barca đã có những thời điểm rơi vào khủng hoảng bởi chấn thương và cả bởi lối chơi có phần mới mẻ này.

Messi và các đồng đội sẽ làm tất cả để chiến thắng đêm nay (ảnh: Getty)

Trắng tay tại cúp Nhà vua và bị Atletico loại khỏi C1, giờ đây Barca sẽ phải làm tất cả để bảo vệ ngôi vương. Trong 5 lần chạm trán nhau tại mùa này, Barca hòa 4 và thua một với số bàn thắng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một sự xúc phạm với gã khổng lồ xứ Catalan nhưng sự thật là Atletico đã khắc chế hiệu quả Barca.

Messi trong cả 5 trận đều đá mờ nhạt, trước sự đeo bám của các hậu vệ đối phương thì M10 bị chia chắt và cô lập với phần còn lại của đội bóng. Lối phòng ngự phản công ấy chắc chắn đêm nay sẽ lại tái hiện, vậy Barca phải làm gì?

Martino có thể sử dụng M10 như một mồi nhử thu hút sự chú ý, đồng thời song song sử dụng thêm một mũi tấn công nữa. Cái tên còn lại trên hàng công nhiều khả năng sẽ là Sanchez, Neymar tuy đã hồi phục chấn thương nhưng trước thềm WC thì có lẽ Martino sẽ không sử dụng anh để rồi hứng đá từ người hâm mộ xứ Samba nếu như Neymar có chuyện gì.

M10 chắc hẳn muốn kết thúc mùa giải với danh hiệu vua phá lưới để tranh chiếc giày vàng, điều này đồng nghĩa với việc Atletico sẽ phải căng sức ra mà phòng thủ trước khi mong phản công.

Liệu Atletico có thể thêm một lần khiến Barca ôm hận? 

Đội khách chỉ cần 1 điểm là có thể lên ngôi, và làm nên một cuộc lật đổ. Thế lực mới của bóng đá Tây Ban Nha cũng khát khao làm nên một cú đúp khi mà trận Chung kết C1 với Real còn đang chờ. Chắc hẳn HLV Simeone sẽ làm tất cả để chiến thắng nhằm giữ lửa cho cuộc derby thành Madrid với Real.

Trận chung kết, cuộc thư hùng của hai gã khổng lồ Barcelona và Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 17/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên