Chelsea nhấn chìm Indonesia XI với tỷ số 8-1
VOV.VN - Đây đã là chiến thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò Mourinho trong chuyến du đấu mùa hè năm nay.
Bước vào trận đấu thứ 3 trong tour du đấu mùa hè, thầy trò Mourinho quyết tâm hoàn thành cú “hat trick” khi trước đó họ đã vượt qua liến tiếp 2 đối thủ là Singha All stars và Malaysia XI. Bàn thắng đầu tiên đến với Chelsea là kết quả của lối đá ép sân toàn lực ngay từ những phút đầu tiên, phút thứ 22, John Terry bị kéo ngã trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và Eden Hazard đã hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu.
5 phút sau, Ramires dứt điểm thành công nhân đôi cách biệt cho Chelsea sau đường chuyền như đặt của Ryan Bertrand tung. Phút 32, Ramires dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm, bóng bật ra và Ba đã có mặt đúng chỗ để đá bồi nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Chelsea. Trước khi hiệp 1 khép lại The Blues vẫn kịp ghi thêm một bàn thắng nữa khi Gary Cahill thực hiện một pha đá phạt loại bỏ hoàn toàn thủ môn đội chủ nhà và John Terry chỉ việc nhẹ nhàng đánh đầu nâng tỉ số lên 4-0 cho đội khách.
![]() |
Hazard ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m (ảnh Getty) |
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, có vẻ như các chân sút đến từ nước Anh không hề nhân nhượng và lưới của Indonesia XI tiếp tục rung lên. Phút 50, Traore thực hiện hàng loạt pha bật nhả với đồng đội trước khi xâm nhập khu cấm địa đội chủ nhà và tung cú dứt điểm cực mạnh bằng chân trái hạ gục hoàn toàn thủ môn Indonesia.
Chưa đầy 2 phút sau, cách biệt đã lên tới con số 6 và người lập công là Lukaku với một pha đánh đầu có phần may mắn. Thế nhưng đến bàn thắng của Ramires ở phút 56 thì không ai có thể phàn nàn được gì nữa, với một cú sút đẹp mắt, bóng đi quá khó khiến cho nỗ lực bay người cứu bóng của thủ thành Indonesia trở nên vô vọng, Ramires đã hoàn thành được cú đúp cho riêng mình.
![]() |
Chiến thắng thứ ba liên tiếp khiên cho Mourinho và ban huấn luyện tỏ ra rất thoải mái |
![]() |
Rất đông người hâm mộ Indonesia đã đến cổ vũ cho cả hai đội bóng (ảnh Getty) |
Một cầu thủ khác của Chelsea cũng ghi được hai bàn thắng chính là Lukaku, phút 66, sau đường căng ngang thông minh của Lucas Piazon, Lukaku đệm bóng nhẹ nhàng nâng tỷ số lên thành 8-0.
Đội chủ nhà chỉ có được một bàn thắng danh dự với sự nỗ lực của Greg ở phút 68, chung cuộc Chelsea giành thắng lợi với tỷ số 8-1./.