Công làm thủ phá, U23 Việt Nam bị chia điểm

VOV.VN - Chỉ kiếm được 1 điểm trước Bangu Atletico Clube, U23 Việt Nam xếp nhì
bảng, đối đầu với tuyển Sinh viên Hàn Quốc ở bán kết BTV Cup 2013.

Do Đồng Nai đả bại Semen Padang 2-0 nên U23 Việt Nam có thua Bangu Atletico Clube cũng giành vé vào bán kết bởi luật đối đầu trực tiếp. Thế cho nên, HLV Hoàng Văn Phúc đã tận dụng tối đa cơ hội xáo trộn đội hình, thử nghiệm lối chơi cho U23 Việt Nam. Có đến 6 cầu thủ thuộc đội hình 2 được HLV Hoàng Văn Phúc tung vào sân, đặc biệt là sự trở lại của Hoàng Thịnh sau hơn 2 tháng dưỡng thương.

Chơi với đội hình xáo trộn, nhưng U23 Việt Nam nhập cuộc khá mạch lạc. Họ không tỏ ra quá sợ sệt trước đối thủ Brazil trong những pha dàn xếp, chơi ý đồ. Tuy nhiên, hàng thủ vốn là tử huyệt của U23 Việt Nam lại mắc lỗi, khiến đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc bị đối thủ chọc thủng lưới trước. Ngay phút 5, pha dàn xếp đá phạt từ cánh phải được trung vệ Dias cụ thể hóa bằng cú đánh đầu không cho thủ môn Bửu Ngọc cơ hội cản phá, mở tỉ số cho đội bóng Brazil.

U23 Việt Nam vào bán kết sau trận hòa với Bangu (ảnh: Dân Trí)

Kiên trì với lối chơi của mình, phút 29, U23 Việt Nam đã có bàn thắng cân bằng tỉ số. Hải Huy đi bóng trong vòng cấm buộc hậu vệ đội khách xô ngã, giúp U23 Việt Nam được hưởng phạt đền. Thủ quân Văn Quyết đánh bại thủ thành Pedro bằng cú sút khá lạnh lùng, cân bằng tỉ số cho U23 Việt Nam.

11 phút sau, U23 Việt Nam nhân đôi cách biệt bằng một tuyệt phẩm của Phi Sơn. Tiền vệ này đi bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ, trước khi xé lưới Pedro bằng cú dứt điểm vào góc xa. Lẽ ra, U23 Việt Nam còn có thể gia tăng cách biệt ở phút 44, sau khi Dias đánh nguội Hồng Quân trong vòng cấm, giúp U23 Việt Nam lần thứ 2 được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Hoàng Thịnh lại dứt điểm trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội gia căng cách biệt cho U23 Việt Nam.

Trong hiệp 2, quả phạt thứ 3 của trận đấu đã xuất hiện khi Sầm Ngọc Đức chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bửu Ngọc đã chiến thắng Bruno trong tình huống cân não, giúp U23 Việt Nam duy trì lợi thế. Sau tình huống thoát hiểm này, U23 Việt Nam lập tức có bàn thắng thứ 3 ở phút 52: Phi Sơn tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng lượn vào góc khiến thủ môn Pedro bất lực.

Dẫn trước 2 bàn, U23 Việt Nam chơi có vẻ chủ quan, nhường thế trận cho đội bóng Brazil. Chính vì vậy, chỉ mất 4 phút, Bangu Atletico đã dồn dập ghi 2 bàn thắng, đưa trận đấu về thế quân bình nhờ công của Bruno và Anderson.

Ở cuối trận, U23 Việt Nam gồng lên tấn công, nhưng đội bóng Brazil trong thế 10 chống 11 đã tử thủ thành công. Cầm hòa U23 Việt Nam, Bangu Atletico giành ngôi đầu bảng B và trở thành đối thủ của B.Bình Dương trong trận bán kết, còn U23 Việt Nam đứng nhì bảng, đối đầu với tuyển sinh viên Hàn Quốc.

Việc công làm thủ phá, thái độ chơi chủ quan của U23 Việt Nam khiến HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra không hài lòng. Ông Phúc cũng phải chứng kiến cảnh CĐV Bình Dương bỏ về sớm ở cuối trận khi thấy U23 Việt Nam chơi không nhiệt.

“Lỗi chủ quan và tư tưởng của cầu thủ, chúng tôi nhất định chấn chỉnh. Mặt khác, do đã sớm giành được vé vào bán kết nên nhiều cầu thủ không bung hết sức thi đấu. Dù vậy tôi cũng không hài lòng với hàng thủ, có quá nhiều lỗi khiến U23 Việt Nam thua rất ngớ ngẩn.” - HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu sau trận đấu./.      
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên