Derby thứ 170 thành Manchester: Khi mặt trận lặng im “tiếng súng”
VOV.VN -Không một lời khích bác, HLV van Gaal hết lời đề cao Man City và chấp nhận MU cửa dưới. Trận derby thành Manchester thứ 170 đã bắt đầu như thế.
Kể từ tháng 9/2008 khi Man City vùng lên như một thế lực mạnh mẽ ở giải Ngoại hạng Anh nhờ sự hậu thuẫn từ hầu bao không đáy của tỷ phú người Ả Rập, Sheikh Mansour, những trận derby thành Manchester vì thế cũng gay cấn, căng thẳng hơn, cả trong và bên ngoài sân cỏ.
Còn nhớ, hồi tháng 1/2012, cựu HLV Man City là Roberto Mancini lớn tiếng chê bai Sir Alex khi đó còn tại vị ở đội bóng chủ sân Old Trafford là hèn nhát và khẳng định thành Manchester là “màu xanh”. Chỉ ít ngày sau khi Mancini “châm ngòi” cho cuộc “khẩu chiến”, HLV kỳ cựu Alex Ferguson đáp trả bằng chỉ trích thói vung tiền mua sắm, cũng như Man City chỉ là tập thể ô hợp, thiếu bản sắc và đẳng cấp.
![]() |
Vẻ mặt căng thẳng của Sir Alex trong một trận derby thành Manchester. (Ảnh: Getty). |
Cũng chưa ai quên ngày Man City vô địch giải đấu cao nhất xứ sở sương mù lần đầu tiên sau 44 năm chờ đợi, tiền đạo Carlos Tevez đã giơ cao biểu ngữ “Hãy yên nghỉ, HLV Alex Ferguson” (R.I.P, Fergie) để chế nhạo người thầy cũ đã “ruồng rẫy” mình khi còn chơi bóng cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.
Cũng giống như những trận derby “nảy lửa” thành London giữa Chelsea – Arsenal và đặc biệt là giữa Tottenham – Arsenal, mỗi khi MU và Man City đối đầu nhau là địp dể truyền thông Anh quốc tốn… giấy mực vì không khí “thù hận”, vì những cuộc “khẩu chiến” không hồi kết giữa Ban huấn luyện, cầu thủ và cả CĐV hai đội.
![]() |
Nụ cười đầy hòa khí của HLV Louis van Gaal trong buổi họp báo trước trận. (Ảnh: Getty). |
Thế nhưng, kể từ khi HLV Manuel Pellegrini đến với Man City còn Sir Alex nghỉ hưu và lần lượt David Moyes và giờ là Louis van Gaal tại vị ở đội bóng chủ sân Old Trafford, “mặt trận” bỗng trở nên yên ả hơn, tới mức báo chí xứ sở sương mù “cụt hứng” vì không còn nhiều việc để làm như trước.
Đăng đàn trước trận đấu, HLV Louis van Gaal khiến cả phòng họp báo sửng sốt, dù tất cả đều đã chuẩn bị trước về bầu không khí yên ả trước trận derby thành Manchester lần thứ 170, khi chiến lược gia người Hà Lan cho rằng Man City là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League mùa này, cũng như MU đang ở “cửa dưới” dù được thi đấu tại Nhà hát của những giấc mơ.
![]() |
HLV Pellegrini và thủ thành Joe Hart thoải mái trước thềm đại chiến thành Manchester. (Ảnh: PA). |
Phía bên kia, HLV Manuel Pellegrini giữ hòa khí như thường lệ cùng tuyên bố đầy tự tin sẽ chơi tấn công để đánh “phủ đầu” MU tại Old Trafford, bởi “đó là phong cách của đội bóng là ứng viên hàng đầu của ngôi vô địch”.
Chỉ còn khoảng 30 giờ nữa, trận derby thành Manchester thứ 170 sẽ diễn ra. Bầu không khí ở thành phố này vẫn yên ả tới… đáng sợ. Bởi hòa khí trước trận không thể xóa đi những “thù hận”, sự căng thẳng của trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố và tất cả sẽ chỉ còn chờ được “bung” ra trên sân cỏ, đặc biệt là khi 3 điểm sẽ giúp một trong hai đội đoạt lấy ngôi đầu trên BXH cũng như vị thế số 1 thành Manchester./.