Dư âm Việt Nam 0-3 Thái Lan: Hy vọng để rồi lại thất vọng
VOV.VN - Hy vọng đánh bại người Thái đã không thành hiện thực, ngược lại ĐT Việt Nam lại mang về nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Hy vọng mong manh
ĐT Việt Nam khởi đầu vòng loại World Cup 2018 bằng trận thua tai tiếng 0-1 trước đại kình địch Thái Lan. Sau đó, thầy trò HLV Miura đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Đài Loan (Trung Quốc), dù nó được trợ giúp rất lớn của thần may mắn.
Giành được 3 điểm sau 2 lượt trận ở vòng loại World Cup không phải là điều thất vọng đối với bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục. Tuy nhiên, cách thua và thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà lo lắng.
Ở trận đấu với Thái Lan, HLV Miura đã chỉ đạo các học trò chơi “chém đinh chặt sắt” phá lối chơi của đội chủ nhà nhằm kiếm được 1 điểm trên đất Thái. Nhưng, kế hoạch đã bị phá sản sau chiếc thẻ đỏ của Minh Châu ở phút 70 và phải ôm hận ở phút 81.
![]() |
HLV Miura và các học trò bị chỉ trích khá nhiều sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018 (Ảnh: Trọng Phú) |
Đến trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nhưng ĐT Việt Nam đã bị đối thủ thi đấu lấn lướt và dồn ép suốt cả trận đấu. Mặc dù, có bàn dẫn trước, nhưng ĐT Việt Nam đã bị gỡ hòa và giành chiến thắng may mắn ở phút bù giờ cuối cùng do công của Phi Sơn.
Màn trình diễn ở 2 trận đấu này khiến HLV Miura và các học trò bị truyền thông và một bộ phận người hâm mộ chỉ trích nặng nề. Bởi vì, lối chơi mà ĐT Việt Nam thể hiện không những nhạt nhòa mà còn nhuốm màu bạo lực.
Trước sức ép từ dư luận, thầy trò HLV Miura đã chơi một trận cực hay trước ĐT Iraq ở lượt trận thứ 3. Ở trận đấu này, với đấu pháp hợp lý, ĐT Việt Nam đã dẫn trước Iraq tới phút 90+5 trước khi bị gỡ hòa ở phút 90+6. Chính trận “hòa trên thế thắng” này đã kéo được các CĐV đến sân Mỹ Đình với hy vọng khuất phục được đại kình địch Thái Lan ở lượt trận thứ 4.
Thất vọng tràn trề
Sau trận hòa Iraq, ĐT Việt Nam bước vào trận chiến với Thái Lan với quyết tâm cao độ, nhưng quyết tâm này không thể biến thành hành động khi mà các học trò của HLV Miura thi đấu thiếu tự tin. Ngoại trừ 10 phút đầu tiên của trận đấu, ĐT Việt Nam có thể gây khó dễ cho Thái Lan, những phút còn lại chúng ta bị hút vào lối chơi của người Thái và liên tiếp nhận những bàn thua.
Thất bại 0-3 trong đó có pha đá phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành vẫn chưa lột tả và phản ánh được hết diễn biến trận đấu. Bởi vì, nếu không gặp may và một phần đội bạn đá “nương chân” khi đã dẫn 3 bàn sau 70 phút thi đấu, có lẽ ĐT Việt Nam đã thua với kết quả của “bàn tay nhỏ”.
ĐT Việt Nam thắp sáng hy vọng của người hâm mộ sau trận hòa “thần thánh” trước Iraq, lấp đầy sân Mỹ Đình trong trận đại chiến với Thái Lan, nhưng chính họ cũng dập tắt và mang lại thất vọng tràn trề và ức chế cho cổ động viên sau màn trình diễn yếu đuối, nhạt nhòa và thiếu bản sắc. Có lẽ, ĐT Thái Lan không ngờ họ lại thắng dễ Việt Nam như vậy ngay tại chảo lửa Mỹ Đình.
![]() |
Công Vinh và các đồng đội tiếp tục ôm hận trước Thái Lan (Ảnh: Trọng Phú) |
Đây không phải lần đầu tiên ĐT Việt Nam thất bại trước Thái Lan. Theo thống kê trong 20 năm qua, ĐT Việt Nam thua “kình địch” tới 14 trận sau 21 lần gặp nhau ở cấp độ ĐT U23 và ĐTQG. Dưới thời HLV Miura, ở ba lần đối đầu gần nhất với người Thái, chiến lược gia người Nhật đều …thất bại.
“Tôi rất thất vọng về trận đấu này. Các cầu thủ đã buông xuôi quá sớm. Mỗi khi nhận bàn thua trước, các cầu thủ đều tỏ ra thất vọng, xuống rất nhanh về mặt tinh thần. ĐT Thái Lan đã tận dụng điểm yếu tinh thần của chúng tôi chơi tốt hơn và liên tiếp có bàn thắng.
Về mặt chiến thuật, tôi nghĩ mình không sai. Vấn đề ở đây là các cầu thủ đã mắc quá nhiều lỗi. Thêm đó, sau khi bị dẫn bàn, họ đã nôn nóng và không thực hiện đúng chiến thuật” – huấn luyện viên Miura trách móc các học trò sau thất bại.
Tất nhiên, HLV Miura có quyền chỉ trích học trò sau trận thua mất mặt này, nhưng thay vì phủi bỏ tất cả, chiến lược gia người Nhật Bản nên đứng ra nhận trách nhiệm và cân nhắc tương lai của mình thì hơn./.