Hàng công nhạt nhòa, Real Madrid thua thảm Sevilla

VOV.VN - Trong ngày hàng công không để lại dấu ấn còn hàng thủ chơi không tốt, Real Madrid đã phải nhận trận thua tan nát trước Sevilla. 

Trước cuộc đối đầu với Sevilla, Real nhận tin vui khi Barca đã thất bại trước Leganes trong trận đấu sớm. Chỉ cần đánh bại Sevilla, Real sẽ soán được ngôi đầu từ chính tay đối thủ với khoảng cách ba điểm. 

Tuy nhiên, đối đầu với Sevilla tại Sanchez Pizjuan chưa bao giờ là dễ dàng. Sevilla được sự cổ vũ của khán giả nhà nhanh chóng dồn lên tấn công khiến Real gặp muôn vàn khó khăn trong khâu phòng ngự. 

Sau một vài pha hãm thành không thành công, Sevilla đã có bàn mở tỷ số ở phút 17. Jesus Navas có pha đi bóng rồi căng ngang như đặt để Andre Silva đệm bóng tung lưới Courtois. 

Chưa "hoàn hồn" sau bàn thua đầu tiên, Real đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 21. Pha phối hợp đá phạt góc không thành công đã khiến đội khách phải hứng chịu pha phản công "vỗ mặt" và Jesus Navas đã có tình huống một đối một với Courtois. Dù cựu tuyển thủ Tây Ban Nha không thắng được thủ thành người Bỉ trong pha đối mặt nhưng Andre Silva đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để nâng tỷ số lên 2-0. 

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Modric (áo đỏ) hoàn toàn lu mờ ở trận đấu này. (Ảnh: Getty). 
Bị dẫn hai bàn, Real buộc phải dồn lên tấn công nhưng những cơ hội của họ đều không thật sự rõ ràng. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, đội khách đã phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 39. Người lập công là tiền đạo người Pháp - Ben Yedder - pha ghi bàn thứ 11 của anh từ đầu mùa trên tất cả các đấu trường. 

Hiệp hai chứng kiến Real chơi với tinh thần không còn gì để mất, liên tiếp những cơ hội được tạo ra nhưng trong một ngày hàng thủ của Sevilla, đặc biệt là thủ môn Vaclik chơi quá xuất sắc, đội đương kim vô địch Champions League đành chấp nhận thất bại nặng nề mà không ghi nổi một bàn thắng danh dự. 

Thua 0-3, Real không những không thể vươn lên ngôi đầu mà còn bị Atletico rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn hai điểm sau vòng đấu thứ 6./.

Đội hình thi đấu:


Sevilla: Vaclik, Carriço, Kjaer, Sergi Gomez, Navas, Banega (Mesa 90'), Arana (Nolito 85'), Sarabia, Franco Vazquez, Andre Silva, Ben Yedder (Promes 69')

Real Madrid: Courtois; Varane, Nacho (Vazquez 59'), Ramos, Marcelo; Modric (Ceballos), Casemiro, Kroos; Bale, Benzema (Diaz 59'), Asensio
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên