Juventus – Monaco: Phá "dớp" Champions League
VOV.VN -12 năm qua, Juventus chưa từng vượt qua tứ kết Champions League và 1h45 rạng sáng mai (giờ VN), việc gặp Monaco sẽ là cơ hội thuận lợi cho họ.
Nhiều Juventini đã vui mừng khi lá thăm đưa họ gặp Monaco, đối thủ bị đánh giá là yếu nhất trong 8 đội tại vòng tứ kết Champions League. Tuy nhiên, gặp một đối thủ yếu đôi khi lại là một “sở đoảng” của Juve khi họ thường xuyên bế tắc ở mỗi trận đấu như vậy.
Lần gần đây nhất Juventus vào tới bán kết Champions League đã 12 năm, kể từ đó tới nay, dù nhiều lần được đánh giá cao hơn đối phương nhưng tất cả những gì Juve làm được chỉ là tứ kết.
Monaco không phải là một đội bóng dễ chơi, dù bị đánh giá thấp hơn và phải làm khách trên đất Italia nhưng nên nhớ, ở vòng 1/8, chính họ đã gây bất ngờ lớn với việc đánh bại Arsenal ngay tại Emirates với tỷ số 3 – 1. Hơn nữa, đội bóng Công quốc còn có lợi thế về tâm lý khi việc vào tới vòng 8 đội đã là thành công đối với họ.
Juventus vẫn cần Pirlo? Câu trả lời là có, tiền vệ 35 tuổi mùa này không còn là người quan trọng nhất nơi tuyến giữa Juve khi mà vị trí đó đã được chuyển giao cho một nhân vật trẻ tuổi hơn, Pogba. Nhưng việc thiếu vắng Pogba trong trận đấu này vì chấn thương khiến Allegri phải đau đầu. Không Pogba tức là sự cơ động và sức mạnh nơi tuyến giữa của Juve giảm đi đáng kể. Thiếu Pogba, những cú sút xa đầy uy lực, thứ vũ khí có thể xé toang hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất Ligue 1 của Monaco biến mất. Để bù lấp điều đó, Juve cần những đường chuyền dài vượt tuyến của Pirlo cho hai tiền đạo Tevez và Morata, đều là những người hoạt động rộng và có tốc độ.
Tuy nhiên, việc sử dụng Pirlo lại là con dao hai lưỡi, còn nhớ ở mùa giải 2013, khi Bayern Munich phong toả thành công Pirlo thì Juventus tự “chết”. Quá dựa dẫm vào Pirlo khiến việc vô hiệu hoá lối chơi của Lão bà đơn giản hơn bao giờ hết. Monaco có thể dựa vào điểm yếu này nhất là trong hoàn cảnh lão tướng người Italia vừa mới bình phục chấn thương.
Pereyra: “Con dao giấu trong tay áo”
Tiền vệ người Argentina sẽ là thứ vũ khí bí mật của Juventus trong trận đấu này, không phải Tevez hay Vidal, người đáng sợ nhất của đội chủ nhà vào lúc này chính là Pereyra. Allegri đã tạo ra một mẫu hộ công đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá, một số 10 thể lực, không có những pha xử lý đậm chất kỹ thuật hay những pha đi bóng lắt léo. Pereyra mang áo số 37 (cộng lại cũng là 10), anh là một số 10 ảo của Juventus, đơn giản trong lối chơi, tranh chấp tốt và tất nhiên là chớp cơ hội rất giỏi.
Hai bàn thắng của cầu thủ người Nam Mỹ cho Juventus gần đây nhất đều theo một kịch bản, bóng nẩy ra và anh lao tới sút bồi. Xấu xí, nhưng hiệu quả, bàn thắng thì tất nhiên vẫn là bàn thắng và nó quyết định trận đấu, dù xấu hay đẹp.
Juventus cần chiến thắng, thậm chí là tối thiểu vì họ chơi trên sân nhà ở trận lượt đi. Một kịch bản Juve thăng hoa và thắng Monaco tới 4-1 như ở bán kết mùa 1998 chắc sẽ không hiện hữu. Nhưng với việc chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này (chấp nhận đá đội hình 2 với Parma ở Serie A và để thua) sẽ là tiền đề tốt cho Juve giành một kết quả có lợi.
Bianconeri đã nắm tay nhau để hướng tới cú ăn 3 như Inter Milan làm được năm 2010. Tevez đã tuyên bố trước trận đấu, đội chủ sân Juventus Arena sẽ lên ngôi vô địch Champions League. Nhưng đây không phải là Serie A nơi họ làm vua 3 năm nay, Champions League hoàn toàn khác, vượt qua Monaco khác với chuyện vượt qua những đội bóng quốc nội, công việc mở ra cánh cửa phục sinh ở châu Âu của Juventus không đơn giản, nó sẽ phải trả giá bằng thẻ phạt, thậm chí là cả chấn thương./.