Khi MU thắng… “nhạt”

VOV.VN - Chiến thắng 2-0 trước West Brom chỉ giúp MU hoàn thành mục tiêu điểm số, còn lối chơi của thầy trò HLV Louis van Gaal vẫn bế tắc và nhạt nhẽo.

Đi tìm “X-Factor”

So sánh thì khập khiễng nhưng có vẻ như một chương trình truyền hình giải trí nổi tiếng trên toàn thế giới của Mỹ với tên gọi X-Factor (tạm dịch: Nhân tố bí ẩn) lại rất hợp với tình cảnh hiện tại của HLV Louis van Gaal cũng như MU lúc này. Thiếu đột biến và bế tắc, các miếng đánh của Quỷ đỏ dường như “cùn” đi trông thấy và quá dễ cho đối thủ bắt bài cũng như hóa giải.

Trong bối cảnh Rooney không còn sung sức sau khi bước sang tuổi “băm”, hầu hết các đội bóng mỗi khi đối đầu với MU thường bố trí 1-2 người hoặc đông hơn để theo sát Martial (hay trước đó là Depay) và như thế là Quỷ đỏ hoàn toàn bế tắc.

Martial trong vòng vây các hậu vệ West Brom. (Ảnh: EPA).

Có thể thấy rõ sự bế tắc này của các học trò HLV Louis van Gaal khi đội chủ nhà dứt điểm 7 lần về phía khung thành Myhill bên phía West Brom nhưng chỉ có 1 lần đưa bóng hướng về cầu môn cùng 1 cơ hội đáng kể duy nhất là pha cứa lòng chệch cột dọc của Mata ở phút 16 trong suốt hiệp 1.

Thế là đã rõ, chiến thuật và lối chơi của MU hoàn toàn bị bắt bài dù kiểm soát bóng vượt trội (có lúc lên tới 72%) bởi họ thiếu đi một nhân tố bí ẩn, đôi khi là một tình huống đột phá cá nhân hay có thể là một đường chuyền “chết người” – điều mà khá lâu rồi người hâm mộ không còn thấy ở Schweinsteiger và Carrick như thời kỳ đỉnh cao trước đây.

Sự xuất hiện của Rooney trên sân chỉ còn mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là chuyên môn cho Quỷ đỏ. (Ảnh: EPA).

Nếu không có siêu phẩm khai thông thế bế tắc ở phút 53 của Jesse Lingard, không ai biết MU liệu có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng trước West Brom lì lợm với lối chơi “tử thủ”.

Những “đứa trẻ” lên tiếng

Trong bối cảnh u ám bởi sự bế tắc và thiếu đột biến trong lối chơi ấy, MU vẫn cho thấy những điều tích cực, đặc biệt là ở các tài năng trẻ. Jesse Lingard sau khi được HLV Van Gaal tiếp tục đặt niềm tin (đẩy “trò cưng” Depay lên băng ghế dự bị) đã có câu trả lời đầy thuyết phục.

Một pha dứt điểm tinh tế ngoài vòng cấm đã đánh bại 3 hậu vệ băng lên cản phá cùng thủ môn Myhill bên phía West Brom của Lingard và MU được “cứu rỗi”.  

Siêu phẩm "cứu rỗi" MU của Lingard. (Ảnh: BPI).

Sau khi làm rung chuyển xà ngang Man City ở trận cầu “đinh” vòng 10 và những màn trình diễn thuyết phục trước Crystal Palace, CSKA Moskva, cuối cùng thì tài năng trẻ sinh năm 1992 của Quỷ đỏ đã có pha lập công đầu tiên cho đội nhà.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của MU sau 3 trận đấu liên tiếp “khô hạn” ở Premier League và những bước chân trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng hơn sau khi được Lingard cởi bỏ áp lực “ngàn cân”.

Martial "tả xung, hữu đột". (Ảnh: Reuters).

Cũng giống như Lingard, Martial tiếp tục cho thấy vai trò “lĩnh xướng” hàng công, đặc biệt là sau khi Rooney được rút khỏi sân ở phút 82. Liên tục bị theo sát bởi 2-3 cầu thủ đối phương nhưng “bom tấn” mùa hè của Quỷ đỏ vẫn chứng tỏ giá trị của mình với pha xử lý tinh tế trước vòng cấm West Brom trước khi dứt điểm khiến thủ thành Myhill vất vả cản phá đầu hiệp 2.

Chính tiền đạo người Pháp đã mang về một quả phạt đền cho đội bóng chủ sân Old Trafford với pha đi bóng thần tốc ở phút 90, buộc McAuley phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Cũng không thể không nhắc tới Cameron Borthwick-Jackson, cầu thủ mới 18 tuổi gia nhập MU tháng 7/2013 (hai tháng sau khi Sir Alex nghỉ hưu) đã được HLV van Gaal “trình làng” khi vào thay Rojo ở phút 76, đã có màn trình diễn tròn vai trước sức ép liên tục từ West Brom ở thời điểm tràn lên tìm kiếm bàn gỡ.

Khoảnh khắc ra mắt của tài năng trẻ Cameron Borthwick-Jackson (43). (Ảnh: Getty).

Sinh ngày 2/2/1997, Cameron thậm chí còn chưa có hồ sơ cá nhân trên trang wikipedia, nhưng đã có trận đấu chính thức đầu tiên cho Quỷ đỏ thành Manchester khi mới 18 tuổi 275 ngày.

Cách đây 25 năm, Sir Alex Ferguson đã “manh nha” trình làng thế hệ 92 “thần thánh” sau đó giúp chiến lược gia người Scotland “nhuộm đỏ” trời Âu cũng như giải Ngoại hạng Anh. Giờ là lúc người hâm mộ MU kỳ vọng vào một thế hệ mới, trẻ trung và tràn đầy khao khát dưới sự dìu dắt của HLV lão luyện Louis van Gaal./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip MU 2-0 West Brom: Siêu phẩm “cứu rỗi” Quỷ đỏ
Clip MU 2-0 West Brom: Siêu phẩm “cứu rỗi” Quỷ đỏ

VOV.VN - Bàn thắng tinh tế của Lingard giúp MU khai thông thế bế tắc trước West Brom trước khi Mata ấn định chiến thắng 2-0 nghiêng về Quỷ đỏ chung cuộc.

Clip MU 2-0 West Brom: Siêu phẩm “cứu rỗi” Quỷ đỏ

Clip MU 2-0 West Brom: Siêu phẩm “cứu rỗi” Quỷ đỏ

VOV.VN - Bàn thắng tinh tế của Lingard giúp MU khai thông thế bế tắc trước West Brom trước khi Mata ấn định chiến thắng 2-0 nghiêng về Quỷ đỏ chung cuộc.

Chris Smalling được cổ động viên MU vinh danh
Chris Smalling được cổ động viên MU vinh danh

VOV.VN - Thi đấu xuất sắc, Chris Smalling được cổ động viên MU bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10.

Chris Smalling được cổ động viên MU vinh danh

Chris Smalling được cổ động viên MU vinh danh

VOV.VN - Thi đấu xuất sắc, Chris Smalling được cổ động viên MU bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10.

Lingard lập siêu phẩm, MU thắng nhọc nhằn trước West Brom
Lingard lập siêu phẩm, MU thắng nhọc nhằn trước West Brom

VOV.VN - Hai bàn thắng của Lingard và Mata trong hiệp 2 giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước West Brom trên sân nhà.

Lingard lập siêu phẩm, MU thắng nhọc nhằn trước West Brom

Lingard lập siêu phẩm, MU thắng nhọc nhằn trước West Brom

VOV.VN - Hai bàn thắng của Lingard và Mata trong hiệp 2 giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước West Brom trên sân nhà.

MU – West Brom: Khi Quỷ đầu đàn trở lại
MU – West Brom: Khi Quỷ đầu đàn trở lại

VOV.VN - Khi Rooney đã tìm lại cảm giác ghi bàn, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ là một đội bóng hết sức mạnh mẽ và khó bị đánh bại. 

MU – West Brom: Khi Quỷ đầu đàn trở lại

MU – West Brom: Khi Quỷ đầu đàn trở lại

VOV.VN - Khi Rooney đã tìm lại cảm giác ghi bàn, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ là một đội bóng hết sức mạnh mẽ và khó bị đánh bại. 

Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua
Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua

VOV.VN - Vòng 12 Premier League, MU nhẹ nhàng thắng West Brom 2-0, trong khi Chelsea có thêm một trận đấu bạc nhược để thua 0-1 trên sân Stoke City.

Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua

Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua

VOV.VN - Vòng 12 Premier League, MU nhẹ nhàng thắng West Brom 2-0, trong khi Chelsea có thêm một trận đấu bạc nhược để thua 0-1 trên sân Stoke City.