Mata sút phạt thành bàn, M.U thắng trận thứ 4 liên tiếp

VOV.VN -Nếu không có De Gea với 2 pha cứu thua xuất sắc ở phút bù giờ, có lẽ MU không thể bảo toàn thắng lợi 2-1 trước Stoke.

Tiếp đón Stoke trên sân nhà sau thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Hull ở vòng đấu trước, các CĐV của Quỷ đỏ không khỏi lo lắng khi đội trưởng Wayne Rooney không kịp bình phục chấn thương và chỉ xuất hiện trên khán đài cùng Luke Shaw hay Di Maria.


Rooney cùng Luke Shaw và Di Maria trên khán đài sân Old Trafford (Ảnh: Getty)

Không những vậy, HLV Louis van Gaal gây bất ngờ lớn khi cất Falcao trên băng ghế dự bị và điền tên tài năng trẻ Wilson thay thế Rooney, sát cánh cùng Robin van Persie trên hàng công.

Lợi thế sân nhà giúp MU chơi đầy hứng khởi và mở tỷ số ngay phút 21 sau pha đánh đầu cận thành của Fellaini sau đường tạt bóng khó chịu của Herrera. Tuy nhiên, thay vì tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà lại chơi chùng xuống và phải trả giá bằng bàn thua ngay trong hiệp 1.


Fellaini đưa MU vượt lên dẫn điểm khá sớm (Ảnh: Getty)

Đầu tiên là sai lầm mất bóng ngay ở sân nhà của Fellaini giúp Stoke có cơ hội phản công và tiếp đó là pha chạm bóng lóng ngóng của Smalling tạo điều kiện thuận lợi để Nzonzi lập siêu phẩm ngoài vòng cấm, hạ gục De Gea, quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách ở phút 39.


Siêu phẩm ngoài vòng cấm của Nzonzi hạ gục De Gea (Ảnh: Getty)

Bước sang hiệp 2, Quỷ đỏ lại duy trì sức ép và nhanh chóng vượt lên dẫn 2-1 sau pha đá phạt khó chịu của Mata đưa bóng đi thẳng vào cầu môn khung thành của Bergovic ở phút 59.


Thần tài Mata đưa MU dẫn 2-1 ngay đầu hiệp 2 (Ảnh: Getty)

Kể từ thời điểm này, MU gần như hoàn toàn làm chủ thế trận với những đường phản công sắc bén. Nếu Wilson hay Van Persie may mắn hơn ở các pha dứt điểm cuối cùng, có lẽ đội chủ nhà đã sớm “dứt điểm” được đối thủ đầy khó chịu là Stoke.

Đáng tiếc nhất là pha solo hoàn hảo từ giữa sân của tài năng trẻ Wilson ở phút 70 khi tiền đạo thay thế Rooney đi bóng qua 3 cầu thủ Stoke nhưng lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt với thủ thành đối phương.


Wilson chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn thiếu may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng (Ảnh: Getty)

Không thể “kết liễu” đối thủ, MU suýt phải ôm hận nếu không có sự toả sáng của De Gea với 2 pha cản phá liên tiếp từ các pha dứt điểm ở cự ly gần của đội khách ở phút bù giờ. May mắn cũng đứng về phía Quỷ đỏ khi pha đệm bóng cận thành của Diouf ở phút 90+4 bị Young cản phá ngay trên vạch vôi.


Pha phá bóng trên vạch vôi của Young giúp MU giữ 3 điểm trọn vẹn ở lại sân Old Trafford (Ảnh: Getty)

Giành thắng lợi 2-1 trên sân nhà trước Stoke, thầy trò HLV Louis van Gaal vẫn bảo toàn vị trí trong top 4 với 25 điểm sau 14 trận đã đấu nhưng chắc chắn MU còn rất nhiều việc phải làm với hàng thủ chơi khá tệ trong trận đấu này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bại chủ nhà Arsenal, MU lọt vào tốp 4
Đánh bại chủ nhà Arsenal, MU lọt vào tốp 4

VOV.VN - Phát biểu sau trận đấu này, tiền đạo Wayne Rooney khẳng định đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Man United.

Đánh bại chủ nhà Arsenal, MU lọt vào tốp 4

Đánh bại chủ nhà Arsenal, MU lọt vào tốp 4

VOV.VN - Phát biểu sau trận đấu này, tiền đạo Wayne Rooney khẳng định đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Man United.

MU và Arsenal theo đuổi Joao Moutinho
MU và Arsenal theo đuổi Joao Moutinho

VOV.VN - Theo những thông tin từ Pháp, MU và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để có được sự phục vụ của tuyển thủ Bồ Đào Nha - Joao Moutinho.

MU và Arsenal theo đuổi Joao Moutinho

MU và Arsenal theo đuổi Joao Moutinho

VOV.VN - Theo những thông tin từ Pháp, MU và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để có được sự phục vụ của tuyển thủ Bồ Đào Nha - Joao Moutinho.

Sao MU hát cho vơi nỗi sầu thua trận derby
Sao MU hát cho vơi nỗi sầu thua trận derby

VOV.VN - Đội trưởng Wayne Rooney đã song ca cùng thần đồng âm nhạc nước Anh, Ed Sheeran tại một quán bar ở thành phố Manchester.

Sao MU hát cho vơi nỗi sầu thua trận derby

Sao MU hát cho vơi nỗi sầu thua trận derby

VOV.VN - Đội trưởng Wayne Rooney đã song ca cùng thần đồng âm nhạc nước Anh, Ed Sheeran tại một quán bar ở thành phố Manchester.