M.U – Leicester: Đòi nợ tại Old Trafford
VOV.VN - Ở trận lượt đi, M.U đã nếm trải một trong những thất bại cay đắng nhất của mùa này trước đối thủ Leicester.
Trận đấu lượt đi, không ai nghĩ một Leicester mới lên hạng có thể thắng đậm M.U đến 5-3. Khi ấy, Quỷ đỏ đã có thời điểm dẫn trước 3-1, nhưng lại để cho đối thủ ghi liền 4 bàn thắng. Đó là một kịch bản mà ngay cả người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không ngờ tới.
Ở thời điểm hiện tại, Leicester đã trở lại với đúng vị trí của mình. Đội bóng miền trung nước Anh hiện đang đứng ở vị trí bét bảng, với chỉ 17 điểm và có nguy cơ xuống hạng rất cao. Trong khi đó, M.U đứng vững ở vị trí thứ tư. Thầy trò Louis van Gaal hoàn toàn có cơ sở để tin vào một trận đấu “phục hận” thành công.
Về nhân sự, HLV Louis van Gaal sẽ không có sự phục vụ của một số trụ cột như Ashley Young và Carrick, cầu thủ mới dính chấn thương và sẽ phải ngồi ngoài bốn tuần. Ở tuyến giữa của M.U nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa bộ ba Fellaini, Blind và Herrera. Trên hàng công, Rooney có thể sẽ được trả về vị trí tiền đạo sở trường, khi phong độ ghi bàn của Falcao hiện đang quá kém cỏi.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Van Gaal cho biết: “Lần gần nhất gặp Leicester thật tồi tệ. Khi đó, chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu dù đã dẫn 3-1. Đối với những CLB hàng đầu, điều quan trọng là phải điều khiển trận đấu theo ý mình khi bạn có lợi thế dẫn bàn trong tay. Nhưng trận đấu đó là lần đầu tiên chúng tôi để tuột mất quyền kiểm soát khỏi tay mình. Tôi tin rằng trận lượt về này sẽ khác.”
“Có một thực tế là M.U đang không ghi được nhiều bàn thắng. Nếu bạn nhìn vào hai trận gần nhất, chúng tôi chưa thể ghi bàn thắng nào. Đó là bởi tôi đang cố gắng cải thiện lối chơi của cả đội, mọi thứ vẫn đang trong guồng phát triển và chưa thể hoàn thiện ngay. Bạn cần phải có nhiều thử nghiệm, trước khi tìm ra đội hình lý tưởng nhất.” – HLV Van Gaal cho biết.
Bên kia chiến tuyến, Leicester đang gặp phải một vài tổn thất về nhân sự. Đầu tiên là sự vắng mặt của tiền vệ Matthew James vì án treo giò, tiền vệ Riyad Mahrez cũng vắng mặt vì phải tham dự CAN 2015. Thủ môn số 1 của Leicester là Kasper Schmeichel cũng sẽ phải ngồi ngoài do chấn thương.
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng HLV Nigel Pearson của đội khách vẫn tỏ ra tự tin: “Chiến thắng trong trận lượt đi là một trận thắng vĩ đại của Leicester. Chúng tôi bị một CLB lớn như M.U dẫn trước tới 2 bàn để rồi sau đó lội ngược dòng. Tôi tin rằng không một cầu thủ nào có thể quên được khoảnh khắc đó.”
“Tuy vậy, lịch sử sẽ không giúp nhiều cho chúng tôi trong trận đấu này. Các cầu thủ cần phải tập trung tối đa vì trước mắt là một trận đấu khó khăn. Tôi hi vọng kết quả ở trận lượt đi có thể giúp các học trò thêm phần tự tin.” – HLV Nigel Pearson cho biết.
Trận đấu giữa M.U và Leicester diễn ra lúc 22h ngày 31/1 trên sân Old Trafford và được tường thuật trực tuyến trên VOV.VN, mời quý độc giả đón đọc./.
Đội hình dự kiến:
M.U : De Gea - Jones, Rojo, McNair - Valencia, Di Maria, Blind, Fellaini, Shaw - Van Persie, Rooney.
Leicester City: Hamer - Konchesky, Wasilewski, Morgan. Laet - Cambiasso, King - Vardy, Kramaric, Schlupp - Ulloa.