Nếu Hoàng Anh Gia Lai rớt hạng...

Biết trước những khó khăn mà Công Phượng và các đồng đội sẽ phải đương đầu, Bầu Đức đã từng tuyên bố: “HAGL rớt hạng vẫn vui”...

Đầu mùa giải năm nay, bầu Đức vượt qua nhiều áp lực để đưa lứa U19 lên đá V-League. Thậm chí, biết trước những khó khăn mà Công Phượng và các đồng đội sẽ phải đương đầu, ông tuyên bố: “HAGL rớt hạng vẫn vui”. Cho đến trận thua ĐT.Long An và Thanh Hóa vừa rồi, bầu Đức vẫn thể hiện vẻ “tỉnh bơ”!

Nhưng liệu các cầu thủ trẻ đội bóng phố núi đã có đủ bản lĩnh, sự bình tĩnh để đón nhận những thất bại giống như bầu Đức? Nếu thua tiếp mấy trận, có nguy cơ rớt hạng, liệu những đứa trẻ nhà bầu Đức có đủ hồn phách để đá bóng?

2 trận thua liên tiếp vừa qua của HAGL đều theo kịch bản cầm bóng nhiều, tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý, nhưng không hiệu quả.

Xét trên mặt bằng V-League, năng lực của HAGL không tệ đến mức họ phải lĩnh suất xuống hạng duy nhất của mùa bóng này. Còn về đường dài, nếu HAGL không thay đổi, bầu Đức sẵn sàng có những bổ sung về mặt lực lượng ở giai đoạn 2 để thực hiện nhiệm vụ “trục vớt con tàu đắm”.

HAGL (phải) còn thiếu kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Ảnh: Tuân Phạm

Hiện tại, các cầu thủ trẻ của HAGL đã được trang bị tốt về mặt kỹ thuật, song bản lĩnh trận mạc vẫn là rào cản với họ. Với Công Phượng và đồng đội, V-League như một giấc mơ, như “mối tình đầu”.

Sau một vài trận thua, cầu thủ trẻ rất dễ bị tâm lý, kéo theo việc tụt năng lượng, cảm xúc chơi bóng. Thậm chí, nếu thua liểng xiểng thì mọi phản xạ đều trì trệ, dẫn đến sự bạc nhược, và nguy cơ rớt hạng là nhãn tiền.

Liệu có bất công cho HAGL khi họ đi tiên phong, thổi vào V-League thông điệp bóng đá tử tế, hút khán giả đến sân, góp phần kéo nhà tài trợ đến với giải đấu, nhưng vẫn bị dư luận săm soi? Nên chăng với một đội bóng trẻ như HAGL khoan đòi hỏi ở họ các nhiệm vụ nặng nề, bởi nhìn lại ở V-League đã có đội bóng nào đáp ứng cả 2 tiêu chí vừa đẹp, vừa hiệu quả?

Như bầu Đức nhiều lần trấn an, HAGL thua nhiều cũng được nhưng phải trưởng thành, bản lĩnh và khôn ngoan lên. Lộ trình phát triển của HAGL đúng theo kế hoạch phải 3 năm nữa mới gặt thành tích.

Vậy nên, nếu Công Phượng và các đồng đội xác định được tâm thế chơi bóng để không việc gì phải vội, là chính mình, chờ bản lĩnh, kinh nghiệm trưởng thành, có lẽ là nguyện vọng của số đông, bởi người hâm mộ bóng đá đẹp không yêu một đội bóng chiến thắng dựa trên lối chơi xù xì và nhất là đánh mất bản ngã.

HAGL được yêu mến suốt thời gian qua vì họ mang đến thứ bóng đá đẹp, khác biệt so với phần còn lại của các đội bóng Việt Nam. Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là môn thể thao mang tính giải trí và phục vụ khán giả, mà đội bóng phố núi đã đạt được tiêu chí hút khách, một nhiệm vụ cực kỳ khó ở sân cỏ nội địa trong bối cảnh hiện nay khi bóng đá chưa nuôi được bóng đá.

HAGL nên tiếp tục kiên trì với con đường đã chọn và sẵn sàng “trả giá”, bởi thứ bóng đá cống hiến mà họ đang trình diễn rất hiếm thấy ở V-League, nên chắc rằng họ sẽ không bị người hâm mộ quay lưng, kể cả khi phải xuống hạng ở mùa giải mang tính thử nghiệm này./.

Bầu Đức: “Thua đẹp tôi cũng thưởng”

Bầu Đức cho rằng ông không có bất cứ áp lực nào, và mong cầu thủ hãy tiếp tục thấm nhuần điều đó. “Đây chưa phải là thời điểm HA.GL đá để lấy thành tích, lộ trình chúng tôi xây dựng phải đến 3 năm nữa. Tôi hứa 3 năm nữa HA.GL sẽ gia nhập cuộc đua vô địch. Mùa này HA.GL thua nhiều, thậm chí xuống hạng cũng được, nhưng các cầu thủ phải trưởng thành, phải bản lĩnh, phải khôn ngoan lên.

Dù thua Thanh Hóa với tỷ số 1-2 ở vòng 3, nhưng HA.GL không xem đó là thất bại, và tôi vẫn thưởng cho các em vì đơn giản họ xứng đáng với những gì đã cống hiến trên sân. Hãy đá hết mình, thua mà đẹp thì tôi cũng không để các em thiệt thòi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sốt” vé xem trận Hải Phòng gặp HAGL
“Sốt” vé xem trận Hải Phòng gặp HAGL

VOV.VN - Tình trạng quá tải tại các quầy soát vé lại diễn ra trước trận Hải Phòng - HAGL, trong số đó có không ít dân phe vé trà trộn vào để kiếm lời.

“Sốt” vé xem trận Hải Phòng gặp HAGL

“Sốt” vé xem trận Hải Phòng gặp HAGL

VOV.VN - Tình trạng quá tải tại các quầy soát vé lại diễn ra trước trận Hải Phòng - HAGL, trong số đó có không ít dân phe vé trà trộn vào để kiếm lời.

Vòng 3 V-League: B.Bình Dương tiếp đà hưng phấn, HAGL gặp “núi cao”
Vòng 3 V-League: B.Bình Dương tiếp đà hưng phấn, HAGL gặp “núi cao”

VOV.VN -Những trận cầu tâm điểm vòng 3 V-League là màn đọ sức giữa B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng còn HAGL tiếp đón Thanh Hóa ở Pleiku.

Vòng 3 V-League: B.Bình Dương tiếp đà hưng phấn, HAGL gặp “núi cao”

Vòng 3 V-League: B.Bình Dương tiếp đà hưng phấn, HAGL gặp “núi cao”

VOV.VN -Những trận cầu tâm điểm vòng 3 V-League là màn đọ sức giữa B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng còn HAGL tiếp đón Thanh Hóa ở Pleiku.

HAGL thua trận thứ hai liên tiếp: Cái kết được dự báo trước
HAGL thua trận thứ hai liên tiếp: Cái kết được dự báo trước

VOV.VN - Sau hai trận thua liên tiếp, Công Phượng và các đồng đội đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH.

HAGL thua trận thứ hai liên tiếp: Cái kết được dự báo trước

HAGL thua trận thứ hai liên tiếp: Cái kết được dự báo trước

VOV.VN - Sau hai trận thua liên tiếp, Công Phượng và các đồng đội đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH.

HLV Trương Việt Hoàng: “Tôi tự tin vào chiến thắng trước HAGL”
HLV Trương Việt Hoàng: “Tôi tự tin vào chiến thắng trước HAGL”

VOV.VN - HLV Trương Việt Hoàng khẳng định HAGL là một đội bóng nhiều tham vọng, nhưng Hải Phòng đầy tự tin vào một trận thắng.

HLV Trương Việt Hoàng: “Tôi tự tin vào chiến thắng trước HAGL”

HLV Trương Việt Hoàng: “Tôi tự tin vào chiến thắng trước HAGL”

VOV.VN - HLV Trương Việt Hoàng khẳng định HAGL là một đội bóng nhiều tham vọng, nhưng Hải Phòng đầy tự tin vào một trận thắng.

Công Phượng nhạt nhòa, HAGL thua ngay trên sân nhà
Công Phượng nhạt nhòa, HAGL thua ngay trên sân nhà

VOV.VN - Dù có được bàn thắng mở tỉ số nhưng Công Phượng và các đồng đội đã không thể bảo toàn được thế trận và để thua 1-2.

Công Phượng nhạt nhòa, HAGL thua ngay trên sân nhà

Công Phượng nhạt nhòa, HAGL thua ngay trên sân nhà

VOV.VN - Dù có được bàn thắng mở tỉ số nhưng Công Phượng và các đồng đội đã không thể bảo toàn được thế trận và để thua 1-2.