Pháp – Ukraine: Lực bất tòng tâm

VOV.VN - Để thua 0-2 ở trận lượt đi cùng với phong độ nhạt nhòa, nhiều khả năng
những ngôi sao của Les Bleus sẽ phải xem World Cup tại nhà.

Trên lý thuyết, cơ hội không hẳn đã hết cho ĐT Pháp. Với những ngôi sao trong đội hình, lại được thi đấu trên sân nhà Stade de France, đoàn quân của HLV Deschamps vẫn nắm trong tay quyền tự quyết số phận của mình. Nhiều kịch bản có thể viết ra cho ĐT Pháp, gỡ hòa 2-2 rồi giải quyết trên chấm 11m, hoặc định đoạt kết quả trận đấu ngay ở 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, vấn đề của Gà trống Gaulois nằm ở nội bộ đội bóng.

Theo những khảo sát trước trận đấu, có đến 84% Người Pháp không tin vào khả năng có thể lội ngược dòng của đội nhà. Rõ ràng người Pháp đang mất niềm tin vào thầy trò Deschamps. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý các cầu thủ, đặc biệt là được thi đấu ngay tại quê hương.

Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn như trận lượt đi

Những chỉ trích của người đứng đầu bóng đá Pháp nhằm vào Deschamps và các học trò cũng đã nói lên sự bất ổn trong nội tình ĐT Pháp. Vớt vát phần nào là những tuyên bố trên báo chí của Giroud, khi tiền đạo của Arsenal cho biết: “Các cầu thủ Pháp sẵn sàng chết trên sân để dự World Cup”. Nhưng 1 mình Giroud là chưa đủ, cho cả 1 tập thể thiếu đoàn kết của ĐT Pháp hiện tại cũng như nhiều năm qua.

Trận cầu đêm nay tại Paris, sẽ định đoạt số phận của Pháp cũng như chiếc ghế của Deschamps. Ranh giới giữa người hùng và kẻ tội đồ chỉ còn cách nhau 90 phút trên Stade de France.

Quay lại 90 phút tại Kiev, có thể thấy rằng, đội quân áo Lam hoàn toàn bế tắc trong tấn công trước đội chủ nhà Ukraine. HLV Deschamps hoàn toàn có thể toan tính ở Kiev, 1 trận hòa rồi giải quyết thắng thua khi trở về Paris sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với hiện tại.

Nhưng, thuyền trưởng ĐT Pháp đã chọn giải pháp tấn công, để rồi bị tê cóng hoàn toàn trong cái lạnh ở Đông Âu. Những ngôi sao như Ribery, Nasri, Pogba, Remy… hoàn toàn mất hút trên sân, sau đó rời sân với 2 bàn thua cay đắng. Cũng phải nói rằng, Ukraine đã có 1 trận đấu tuyệt vời. Hóa giải hoàn toàn những đợt tấn công của đối phương và tận dụng triệt để những cơ hội của mình. Chiến thắng 2-0 là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của họ.

Đêm nay, Ukaine sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công 

Trở về Paris, chắc chắn Les Bleus sẽ có những thay đổi trong đội hình xuất phát. Koscielny, người đã nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trong trận lượt đi sẽ vắng mặt, thay vào đó là hậu vệ đang đá cho Real, Varane. Cựu cầu thủ của Barca là Abidal cũng có thể ngồi trên băng ghế dự bị, khi không thể bảo đảm thể lực ở tuổi 34. Hậu vệ trẻ Sakho sẽ được trao cơ hội ở vị trí trung vệ. Ngoài việc tấn công và tìm kiếm bàn thắng, sẽ không còn lựa chọn nào khác cho đội bóng xứ Lục Lăng.

Bên phía Ukraine, Kucher nhận thẻ đỏ ở lượt đi sẽ không thể ra sân. Fedetskiy cũng lĩnh đủ số thẻ vàng và phải ngồi ngoài trận này. Ngoài những trường hợp trên, HLV Fomenko không có lý do nào thay đổi đội hình so với trận lượt đi. Thế trận phòng ngự phản công nhiều khả năng sẽ được Fomenko tái hiện ở trận này. Rõ ràng, đại diện từ Đông Âu không việc gì phải vội vàng khi đã nắm trong tay lợi thế 2 bàn cách biệt.

Còn tới 90 phút để để Pháp cứu vãn tất cả. Không ai nghi ngờ quyết tâm của các cầu thủ Pháp. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của Ukraine, đội bóng đến từ Đông Âu thực sự là rào cản khó vượt qua cho thầy trò HLV Deschamps./.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris, Debuchy, Sakho,Varane, Evra, Matuidi, Pogba, Cabaye, Valbuena, Ribery, Giroud.

Ukraine: Pyatov, Shevchuk, Khacheridi, Rakitskiy, Mandzyuk, Rotan, Stepanenko, Konoplyanka, Edmar, Yarmolenko, Zozulya.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên