PSG đè bẹp Bayer Leverkusen ngay trên đất Đức.

VOV.VN -Thắng thuyết phục đại diện của Đức với tỷ số 4-0, PSG gần như nắm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League.

Chuyến hành quân đến Đức của thày trò Laurent Blanc được đánh giá không quá khó khăn, khi đội bóng thủ đô nước Pháp sở hữu đội hình vượt trội với những ngôi sao có thể tạo nên sự khác biệt. Không những vậy, các cầu thủ PSG đang có phong độ cao tại giải quốc nội, cùng với quyết tâm tiến xa ở trời Âu.

Trái ngược hoàn toàn, là hình ảnh của đội chủ sân BayArena. Thi đấu thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa, nhưng quãng thời gian gần đây, các học trò của Sami Hyypia đang có dấu hiệu chững lại và đánh rơi phong độ ở giải đoạn nước rút.

Không mất quá nhiều thời gian, PSG đã cụ thể hóa sức mạnh vượt trội bằng bàn thắng sớm ở phút thứ 3 của trận đấu. Người lập công cho đội bóng đến từ Pháp là Matuidi với pha thoát xuống và dứt điểm khéo léo, sau đường chọc khe thuận lợi của đồng đội. Khi các khán đài còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi tỷ số đã là 1-0 nghiêng về đội khách PSG.

Tình huống Matuidi dứt điểm thành công ở phút thứ 3 (Ảnh: EPA)

Có bàn thắng từ sớm, các cầu thủ PSG chơi bùng nổ sau đó, nắm giữ hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số các cơ hội dứt điểm về khung thành Leno. Nếu dứt điểm chính xác hơn thì tỷ số không dừng lại ở con số 1 cho đội khách. Những phút cuối của hiệp 1, B.Leverkusen chơi khởi sắc hơn và nhen nhóm hy vọng có bàn thắng.

Nhưng chưa kịp có bàn thắng gỡ hòa thì đội chủ nhà phải đón nhận bàn thua thứ 2 trên chấm 11m. Phút 39, Ibrahimovic sút tung lưới Leno trên chấm phạt đền, sau tình huống Lavezzi bị phạm lỗi trong vòng cấm trước đó. Đúng 3 phút sau, siêu tiền đạo người Thụy Điển hoàn thành cú đúp của mình trong trận đấu, bằng pha nã đại bác từ khoảng cách 16m, tung nóc lưới đội chủ nhà. Kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về những vị khách đến từ Paris.

Sang đầu hiệp thi đấu thứ 2, HLV của B.Leverkusen có liên tiếp những sự thay đổi lực lượng nhằm xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, diễn biến trên sân tiếp tục diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho đội chủ nhà. Phút 59, Emir Spahic bị truất quyền thi đấu, khiến 10 cầu thủ Leverkusen phải gồng mình chống đỡ PSG.

Pha nã đại bác của Ibrahimovic (Ảnh: AP)

Dàn sao đến từ Pháp chơi thong dong trong hơn 30 phút còn lại của trận đấu, nhưng vẫn có thêm 1 bàn thắng ở phút 88. Người kết thúc bữa tiệc bàn thắng tại BayArena cho PSG là tân binh Cabaye, với pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm.

Với chiến thắng 4-0 ngay trên sân khách, thầy trò Laurent Blanc gần như chắc chắn có tấm vé vào vòng tứ kết năm nay. Về phía B.Leverkusen, đội bóng của Đức vẫn chìm trong ánh hào quang, kể từ trận chung kết năm 2001./.

Clip bàn thắng trong trận đấu:

Đội hình xuất phát:

Leverkusen: Leno, Hilbert, Spahic, Toprak, Guardado, Bender, Rolfes, Castro, Sam, Kiessling, Son

 PSG: Sirigu, van der Wiel, Alex, Thiago Silva, Maxwell, Verratti, Motta, Matuidi, L. Moura, Ibrahimovic, Lavezzi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên