QPR 0-2 M.U: Cuộc dạo chơi trên Loftus Road

(VOV) – Chưa cần tung hết sức, M.U đã có trận thắng nhàn nhã QPR bằng các bàn thắng của Rafael và Giggs.

Vòng đấu này được xem là bản lề cho mùa giải năm nay khi M.U đứng trước cơ hội lớn để gia tăng khoảng cách lên 15 điểm. Bởi kình địch của họ là Man City sẽ có cuộc chạm trán đầy khó khăn với Chelsea. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chưa bao giờ có đội nào “đuổi kịp” khoảng cách 15 điểm khi chỉ còn 11 vòng đấu. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì có thể coi như M.U đã chạm tay vào cúp vô địch sau vòng 27.

Siêu phầm của Rafael mở tỉ số cho M.U. (ảnh: reuters)

M.U đến làm khách trên sân Loftus Road với bộ đôi tiền đạo Chicharito và Van Persie. Dù bị viêm xoang nhưng Wayne Rooney vẫn có tên trong danh sách dự bị. Bên phía QPR, ông Harry Redknap cũng tự tin chơi đôi công với Makie và Zamora.

QPR khởi đầu trận đấu khá tốt. Đội chủ nhà giành thế chủ động ở khu trung tuyến và cũng đôi lần thực hiện những cú sút xa về cầu môn De Gea. Nhưng vấn đề lớn nhất với QPR vẫn nằm ở khâu dứt điểm. Thống kê cho thấy tổng số bàn mà cả đội QPR ghi được chỉ bằng một mình Van Persie của M.U (19 bàn).

Phút 15, Chicharito đánh đầu ngược hiểm hóc sau đường chuyền của Young. Nhưng Ceasar vẫn rất tỉnh táo và bay người đẩy bóng. Thủ thành người Brazil đang là chốt chặn đáng tin cậy nhất của QPR trong mùa giải này.

Nhưng cũng chỉ hơn 5 phút sau, M.U đã có bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ tình huống xoay xở rồi dứt điểm của Van Persie trong vòng cấm. Bóng tìm đến Rafael và hậu vệ người Brazil có pha dứt điểm đầy quyết đoán. Cú sút đưa bóng đi xoáy và cực mạnh, khiến Ceasar không có một cơ hội nào.

Tình huống đáng chú ý nhất của QPR diễn ra ở phút 35. Samba với thể hình to khỏe đã thực hiện pha tì người đánh đầu chuẩn xác. Nhưng Rafael kịp thời phá bóng trên vạch vôi, cứu cho M.U một bàn thua trông thấy.

Giggs vẫn thể hiện được khả năng ghi bàn dù đã cao tuổi. (ảnh: PA)

Ngay trong tình huống phản công sau đó, lại là Rafael chuyền bóng như đặt cho Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan có pha dứt điểm một chạm sở trường, bóng đi khá hiểm hóc. Ceasar phải bay người hết cỡ mới cản phá được cú sút này.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu vẫn nằm ở mức thấp. M.U đã có bàn thắng nên thi đấu thong dong. Trong khi đó, các cầu thủ QPR cũng không cho thấy được nỗ lực gỡ hòa của mình. Hết kiên nhẫn, HLV Redknap buộc phải chơi “tất tay” khi tung nốt những cầu thủ tấn công còn lại vào sân. Đó là tiền vệ tấn công Jennas và tiền đạo Remy.

Mới vào sân, Remy đã có pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng đã bị De Gea cản phá. QPR chơi không thực sự gắn kết và chỉ trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân. Nên vị trí bét bảng xếp hạng là hoàn toàn hợp lý giành cho thầy trò Harry Redknap.

Giữa hiệp 2, Rooney được tung vào sân thay Chicharito. Đây là điều khá bất ngờ bởi trước trận đấu, Rooney còn đang bị viêm xoang nên không đảm bảo được thể lực. Phút 75, Evra căng ngang chuẩn xác cho Rooney. “Chàng Shrek” thực hiện cú dứt điểm cận thành nhưng bị một hậu vệ QPR cản phá.

Phút 80, Ryan Giggs chấm dứt mọi hi vọng của đội chủ nhà bằng một pha làm bàn tinh tế. Từ đường chọc khe của Nani, lão tướng xứ Wales phá bẫy việt vị rồi lạnh lùng chọc thủng lưới Ceasar. Pha ghi bàn được Giggs thực hiện bằng những động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác.

Thắng nhàn nhã QPR, M.U đã có thể thoải mái theo dõi Man City và Chelsea “cắn xé” nhau trong trận Super Sunday. Còn QPR, thất bại này cùng với tinh thần thi đấu bạc nhược đã biến họ thành ứng cử viên số 1 cho vị trí rớt hạng. Hiện, thầy trò Redknap mới chỉ giành được 17 điểm sau 27 vòng đấu.

Đội hình ra sân:

QPR: Cesar, Samba, Bosingwa, Traore, Hill, M'Bia, Taarabt, Granero, Townsend, Zamora, Makie.

MU: De Gea, Ferdinand, Vidic, Evra, Rafael, Young, Carrick, Nani, Giggs, Van Persie, Hernandez.

Xem "siêu phẩm" của Rafael:
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

David Gill sắp nói lời chia tay M.U
David Gill sắp nói lời chia tay M.U

(VOV) - David Gill tham gia vào thành phần ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" trong  vòng 16 năm với nhiều cống hiến.

David Gill sắp nói lời chia tay M.U

David Gill sắp nói lời chia tay M.U

(VOV) - David Gill tham gia vào thành phần ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" trong  vòng 16 năm với nhiều cống hiến.

Sir Alex muốn Nani gia hạn hợp đồng với M.U
Sir Alex muốn Nani gia hạn hợp đồng với M.U

(VOV) - Hợp đồng của Nani sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới, vì thế Sir Alex mong đợi Nani sẽ tiếp tục ký vào bản gia hạn hợp đồng mới với M.U.

Sir Alex muốn Nani gia hạn hợp đồng với M.U

Sir Alex muốn Nani gia hạn hợp đồng với M.U

(VOV) - Hợp đồng của Nani sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới, vì thế Sir Alex mong đợi Nani sẽ tiếp tục ký vào bản gia hạn hợp đồng mới với M.U.

22h ngày 23/2, QPR – M.U: Thắng để xem hổ đấu
22h ngày 23/2, QPR – M.U: Thắng để xem hổ đấu

(VOV) – Trong khi hai đối thủ Man City và Chelsea chạm trán nhau, M.U chỉ phải gặp đội xếp bét bảng QPR.

22h ngày 23/2, QPR – M.U: Thắng để xem hổ đấu

22h ngày 23/2, QPR – M.U: Thắng để xem hổ đấu

(VOV) – Trong khi hai đối thủ Man City và Chelsea chạm trán nhau, M.U chỉ phải gặp đội xếp bét bảng QPR.

M.U 2-1 Reading: Ấn tượng Nani!
M.U 2-1 Reading: Ấn tượng Nani!

(VOV) – Với một pha kiến tạo và một bàn thắng, Nani đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong trận đấu trên sân Old Trafford.

M.U 2-1 Reading: Ấn tượng Nani!

M.U 2-1 Reading: Ấn tượng Nani!

(VOV) – Với một pha kiến tạo và một bàn thắng, Nani đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong trận đấu trên sân Old Trafford.

M.U trả giá đắt cho chiếc vé tứ kết Cúp FA
M.U trả giá đắt cho chiếc vé tứ kết Cúp FA

(VOV) - Vượt qua Reading với tỷ số 2- 1  tại vòng 5 Cúp FA nhưng M.U đã chịu một tổn thất nghiêm trọng khi Phil Jones dính chấn thương.

M.U trả giá đắt cho chiếc vé tứ kết Cúp FA

M.U trả giá đắt cho chiếc vé tứ kết Cúp FA

(VOV) - Vượt qua Reading với tỷ số 2- 1  tại vòng 5 Cúp FA nhưng M.U đã chịu một tổn thất nghiêm trọng khi Phil Jones dính chấn thương.