Real Madrid – Atletico: Danh hiệu an ủi cho Mou?

(VOV) - Chiến thắng ở chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, hai đại diện của thành Madrid sẽ tránh khỏi một mùa giải trắng tay.

Cúp Nhà Vua chưa bao giờ là mục tiêu hàng đầu của những “ông lớn” của bóng đá Tây Ban Nha trước khi mùa giải bắt đầu khởi tranh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sau khi đã bị “đá văng” khỏi những giải đấu lớn như La Liga và Champions League, việc giành được cúp Nhà Vua đối với Real Madrid và Atletico cũng là một thành công.

Với Real Madrid, giành được cúp còn “sót” lại duy nhất đến thời điểm này của mùa giải, sẽ giúp đội bóng Hoàng gia giải tỏa cơn khát danh hiệu ở mùa giải thất vọng này. Nhiều người cho rằng giành được chiếc cúp Nhà Vua sẽ là cái kết có hậu nhất cho mối “lương duyên” giữa Mourinho và Real Madrid.

Nếu vô địch cúp Nhà Vua đây sẽ là món quà cuối mà Mourinho giành cho các Madridista trước khi rời Bernabeu sau 3 năm cầm quân (Ảnh Getty)


Sau 3 năm cầm quân tại Bernabeu, Mourinho đã đưa Kền kền trắng vượt qua được sự thống trị của Barca để giành chức vô địch La Liga sau 3 năm chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ sau một mùa giải vinh quang, những gì mà Mou làm được cũng không khác những người tiền nhiệm là mấy. Cái khác duy nhất của ông chính là làm cho nội bộ của Real chia bè kết phái.

Với Atletico Madrid, đánh bại được đại kình địch cùng thành phố là niềm vui và niềm tự hào lớn lao. Nếu giành được cúp, đó quả là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà ít cổ động viên nào của Los Robjiblancos dám nghĩ tới.

Đã 14 năm trôi qua, kể từ chiến thắng 3 – 1 trước Real năm 1999, Atletico Madrid chưa từng biết mùi chiến thắng mỗi khi đối đầu với đội bóng cùng thành phố. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều đời huấn luyện viên, các hào thủ của Atletico đều muốn đánh bại Real mà chưa một lần thành công.

Đêm nay, Diego Simeone và các học trò sẽ có cơ hội rất lớn để làm được điều đó  ngay tại Bernabeu để nâng cao chiếc cúp vô địch. Qua đó, hóa giải lời nguyền nghiệt ngã đã tồn tại suốt 14 năm qua.

Tuy nhiên, để làm được điều này Atletico cần phải chơi tập chung cao độ, phong tỏa được các mũi tấn công của Real và tận dụng triệt để những cơ hội có được. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Diego Simeone cần phải vượt qua được sức ép từ phía khán giả nhà của Real Madrid.

Chưa hết, Real Madrid luôn chơi rất hay trên sân nhà, nơi họ đang sở hữu chuỗi 44 trận bất bại. Phong độ ghi bàn của Ronaldo cũng là điều đáng ngại đối với Atletico, trong 10 trận đấu gần đây Ronaldo đã 10 lần sút tung lưới đối phương. Tính riêng ở cúp Nhà Vua, Ronaldo đã ghi được 6 bàn ở mùa giải này. Cũng ở cúp Nhà Vua, tính trong 3 năm trở lại đây Ronaldo đã ghi tới 16 bàn vào lưới các đối thủ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào đang chơi bóng tại Tây Ban Nha.

Liệu sân nhà Bernabeu có giúp Ronaldo và các đồng đội vô địch cúp Nhà Vua lần thứ hai sau 3 năm? ( Ảnh: Getty)


Khó khăn đang chờ Diego Simeone và các học trò ở phía trước, nhưng Atletico cũng có cơ sở để tin vào một chiến thắng, khi mà hàng thủ của Real đang khủng hoảng trầm trọng. Mới đây, trung vệ trẻ người Pháp Varane cũng đã gia nhập đội ngũ những “thương binh” của Real khi dính chấn thương trong trận đấu với Espanyol.

Nhiều khả năng cặp trung vệ trong trận đấu này sẽ là Ramos và Albiol, cho dù không dính chấn nhưng Pepe khả năng sẽ không được ra sân vì dám “chơi” lại Mou. Hai vị trí còn lại của hàng hậu vệ sẽ là Coentrao và Essien. Ngoài vấn đề về hàng thủ ra, ở những vị trí còn lại Mou vẫn có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Bên phía Atletico Madrid, Diego Simeone sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất để sẵn sàng chiến đấu với Real.

Danh hiệu cuối cùng còn sót lại của mùa giải, chỉ còn cách hai đội ít nhất là 90 phút trên sân Bernabeu. Chắc chắn các cầu thủ Real không muốn nhìn đối thủ đoạt cúp ngay tại thánh địa của mình, ngược lại Atletico cũng không muốn một lần nữa phải cúi đầu trước người hàng xóm. Bởi vậy, người hâm mộ có cơ sở để tin vào một trận cầu hay và hấp dẫn giữa hai đội./. 

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Lopez, Essien, Ramos, Albiol, Coentrao, Alonso, Khedira, Ozil, Modric, Ronaldo, Higuain.

Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Godin, Miranda, Luis, Koke, Gabi, Tiago, Turan, Costa, Falcao.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên