Real Madrid giành siêu cúp Tây Ban Nha

Real Madrid đánh bại Barcelona với tỉ số 2-1 ở lượt về trận siêu cúp Tây Ban Nha, diễn ra tại sân Bernabeu rạng sáng nay.

Kết quả này đủ giúp Jose Mourinho và các học trò giành siêu cúp Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ năm 2008, nhờ luật bàn thắng trên sân khách, sau khi họ để thua Barca 2-3 ở trận lượt đi tại sân Nou Camp.

Bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào nghĩ rằng Real Madrid đang đi xuống ở mùa này, khi đánh mất tới 5 điểm sau 2 vòng đấu tại La Liga, sẽ phải nghĩ lại khi chứng kiến trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha giữa đội bóng Hoàng gia và kình địch Barcelona. Real gửi tới đối thủ và CĐV một thông điệp rõ ràng: Chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Real Madrid đã giành chiến thắng một cách thuyết phục (ảnh: Getty Images)
 

Đội chủ nhà chỉ mất 20 phút để mang về 2 bàn thắng nhờ Higuain và Ronaldo, xuất phát từ 2 sai lầm của cặp trung vệ Mascherano và Pique. Barcelona sau đó chỉ còn chơi với 10 người từ phút 28 khi Adriano bị thẻ đỏ vì đốn ngã Ronaldo trong một tình huống rõ ràng sẽ dẫn tới bàn thắng. Ngay cả khi Lionel Messi rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 45, Barca vẫn không thể đảo ngược tình thế. Tổng tỉ số 2 trận lượt đi và về là 4-4, nhưng Real giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng trên sân khách, sau khi ghi được 2 bàn thắng ở lượt đi tại Nou Camp.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Aitor Karanka của Mourinho khẳng định: “Sự thật như tất cả mọi người đã thấy, chúng tôi ra sân và chơi tấn công ngay từ đầu, để chứng minh rằng chúng tôi là một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã có sự khởi đầu tuyệt vời bởi các cầu thủ nhập cuộc với quyết tâm và không có chút ngần ngại nào. Ngay cả khi chúng tôi đã có 2 bàn thắng, các cầu thủ vẫn chủ động dâng cao tìm kiếm thêm bàn thắng, cống hiến thêm cho người hâm mộ. Chiến thắng chung cuộc là một kết quả công bằng, đặc biệt là sau khi chứng kiến nỗ lực của chúng tôi trong trận lượt đi.”

Từ chối giải thích lý do việc ông Mourinho không tham dự họp báo sau trận đấu, tuy nhiên trợ lý Karanka ám chỉ rằng HLV người Bồ Đào Nha không muốn phải đối mặt với những câu hỏi từ giới truyền thông về tương lai của các tiền vệ Kaka và Esteban Granero – những người bị coi là thừa tại Real trong mùa này. Tiền đạo Ronaldo, đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Barca ở cả 2 lượt trận cho biết:

“Chúng tôi đã nhập cuộc với sự tự tin, đặc biệt là khi chúng tôi ghi được 2 bàn thắng trước. Chúng tôi có quá đủ cơ sở để tự tin chơi bóng theo cách của mình. Nhưng hiệp 2, chúng tôi đã chơi chậm lại một chút, thực sự là chúng tôi có chút mệt mỏi. Nhưng chúng tôi sẽ mạnh mẽ trở lại, bởi danh hiệu này giúp chúng tôi có thêm tự tin để hướng tới phía trước, không được phép thất bại thêm và cần phải trở lại vị trí dẫn đầu.”

Về phần mình, HLV Vilanova giải thích về thất bại của Barca: “ Chúc mừng Madrid với danh hiệu này. Sự thật là ngay từ đầu chúng tôi đã mắc sai lầm khi dễ dàng mất bóng ở khu vực giữa sân, và chúng tôi phải trả giá. Hiệp 2, chúng tôi rõ ràng có cơ hội ghi bàn, nhưng Casillas đã có một ngày đẹp trời. Nhưng tôi từng nói, chiến thắng hay thất bại ở thời điểm này chẳng ảnh hưởng gì tới các mục tiêu khác. Vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi ở phía trước, đó là tháng 5/2013 và trước mắt là trận đấu tại La Liga vào Chủ nhật này.”

Ông Vilanova cũng giải thích Dani Alves vắng mặt là vì bác sĩ không cho ra sân, tránh làm cho chấn thương đầu gối trở nên nghiêm trọng hơn. Adriano vốn thường chơi hậu vệ trái, bị đẩy sang cánh phải và nhường cánh trái cho tân binh Jordi Alba. Adriano nhận thẻ đỏ ở phút 28 và khiến Barca gặp khó khăn trong việc đảo ngược tình thế. Tân HLV Barca cũng bày tỏ sự hài lòng về tân binh Alex Song, người chơi thay Sergio Busquets ở phút 75./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên