SHB Đà Nẵng 0-1 Kelantan: Thua đau trên sân nhà

(VOV) - Để thua trận đấu này, CLB SHB Đà Nẵng vẫn chỉ có 6 điểm 4 trận đấu.

Chẳng những không đòi được món nợ thua 0-5 ở lượt đi mà đội chủ nhà SHB Đà Nẵng tiếp tục có trận thua thứ 2 liên tiếp trước Kelantan trong trận đấu lượt về vòng bảng (bảng G) AFC Cup 2013 vừa diễn ra trên sân Chi Lăng chiều 10-4.

Nhưng khác với trận đấu lượt đi, ở trận đấu này, SHB Đà Nẵng là đội bóng chủ động hoàn toàn thế trận và có cả tá cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Ngược lại, Kelantan không giấu ý đồ phòng ngự khi chỉ cắm duy nhất tiền đạo Dickson trên hàng công và tổ chức lên bóng bằng những đường chuyền vượt tuyến để cầu thủ này tự xử lý.

Vì thế, không ngạc nhiên khi hầu như suốt cả trận đấu, Kelantan chỉ có vỏn vẹn 3 cơ hội song sự khác biệt chính là khả năng tận dụng rất tốt thời cơ của các cầu thủ khách. Và một trong ba tình huống hiếm hoi ấy đã được Dickson tận dụng thành công. Bằng tốc độ và sự dũng mãnh của mình, Dickson đã thoát qua sự đeo bám của Hải Lâm cùng Cosmin, xâm nhập vùng cấm và sút chéo góc, ấn định chiến thắng sát nút 1-0 cho Kelantan vào phút 73.

Quốc Anh không tận dụng được cơ hội ghi bàn cho SHB Đà Nẵng

Trong khi đó, xuất phát với thành phần mạnh nhất, SHB Đà Nẵng cho thấy quyết tâm giành chiến thắng trước Kelantan dù 4 ngày sau đó, thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước Vicem Hải Phòng ở vòng 5 V-League 2013.

Tuy nhiên, trong chiều 10-4, ngoài những hạn chế trong khả năng dứt điểm của các mũi tấn công SHB Đà Nẵng cùng sự nôn nóng của những Tấn Điền, Nguyên Sa, may mắn đã trở thành bạn đồng hành cùng Kelantan khi cột dọc đã một lần cứu thua cho thủ môn Khairul Fahmi sau pha sút phạt của Minh Phương vào phút 63.

Ngay sau khi bóng dội ra, trong tư thế khá thoải mái, Tấn Điền lại vội vã đánh đầu vào ngay tầm tay của thủ môn Kelantan.  Đến phút 90+4, cũng sau một cú dứt điểm của Minh Phương, bóng dội hậu vệ đội bạn và một lần nữa, pha đánh đầu cận thành của Nguyên Sa lại đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Khairul.

Merlo bỏ lỡ cơ hội...

Trước đó, phút 36, đón  đường tạt bóng của Minh Phương, Merlo thực hiện pha “làm tường” để Quốc Anh sút bật chân hậu vệ và trước khi Cosmin kịp ập vào, thủ môn Khairul đã kịp phá bóng cứu thua.

Hay phút 53, pha phối hợp của Tấn Điền và Quốc Anh đã khoét được nách trung lộ của Kelantan trước khi Tấn Điền trả bóng trở lại rất thuận lợi. Đáng tiếc, ngay trong khu phạt bóng, Merlo đã dứt điểm quá nhẹ, để thủ môn đội bạn đón bắt khá dễ dàng.

Trong hàng loạt cơ hội khác, Merlo cho thấy, anh đã không đạt phong độ cần thiết khi liên tiếp có những pha kết thúc thiếu uy lực (các phút 15, 18, 55). Ngay cả Quốc Anh rồi Danny cũng bỏ lỡ không ít cơ hội có thể thắng bàn trong những tình huống thuận lợi ở các phút 23, 60.

...một lần nữa Merlo và Cosmin không thắng được thủ môn của Kelantan

Có lẽ vì thế nên sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ phát biểu rất ngắn gọn: “Chúng tôi không có gì để nói về học trò của mình khi các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã cố gắng hết sức. Chỉ tiếc là chúng tôi thiếu may mắn và phải chấp nhận quy luật của bóng đá khi tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng thì phải trả giá”.

Trong khi đó, dù chiến thắng, HLV Bojan Hodak cũng bày tỏ sự tôn trọng với SHB Đà Nẵng khi cho biết: “SHB Đà Nẵng là một đội bóng tốt và họ đã có nhiều cơ hội trong trận đấu này. Nhưng chúng tôi may mắn khi chỉ có vài ba cơ hội và đã có bàn thắng. Song bóng đá là như vậy. Chúng tôi rất vui với chiến thắng và hy vọng, Kelantan cùng SHB Đà Nẵng sẽ là 2 đội của bảng G giành quyền đi tiếp vào giai đoạn 2 của AFC Cup lần này”.

Với SHB Đà Nẵng, cơ hội đi tiếp vẫn còn khá lớn khi đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ còn 2 trận đấu cùng Ayeyawady (ngày 23-4, sân khách) và tiếp Maziya (ngày 30-4)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên