SHB Đà Nẵng ăn mừng với vị trí Á quân V-League 2013

VOV.VN - Vượt qua Thanh Hóa với tỉ số 2-1, trong khi đội bóng xứ Nghệ bại trận trước Đồng Nai, SHB Đà Nẵng giành ngôi Á quân V- League 2013

Dù bị đả bại trên sân Vinh ở vòng đấu trước, đồng thời bị đánh bật khỏi tốp 3, nhưng trận đối đầu trước đội bóng Xứ Thanh trong trận đấu cuối cùng là cơ hội tốt để SHB Đà Nẵng xóa cảnh trắng tay cũng như lấy lại niềm tin của người hâm mộ của thành phố bên bờ sông Hàn. Thậm chí, họ còn có thể chễm chệ ở trong top 3 nếu có bất ngờ ở miền Đông...

Trên lý thuyết với 32 điểm, SHB Đà Nẵng vẫn còn cơ hội để về đích ở vị trí Á quân nếu đội bóng xứ Nghệ không thắng tại Đồng Nai và họ giành được 3 điểm trước Thanh Hóa ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Chủ nhà SHb Đà Nẵng không có sự phục vụ của cặp trung vệ Hải Lâm và Cao Cường vì thẻ phạt trên sân Vinh ở vòng đấu trước, trong khi đội khách Thanh Hóa tung vào sân đội hình mạnh nhất với Hồng Quân và Nastja Ceh trên hàng công.

Sân vận động Chi Lăng tiếp tục là điểm tựa, giúp đội bóng sông Hàn vượt qua những thời điểm khó khăn.

Phút 6, tiền vệ Hùng Sơn tạt bóng vào trong khu vực 16m50, Gaston Merlo đệm lòng tung lưới thủ môn Vĩnh Lợi. Tình huống này có sự “giúp sức” của trung vệ Anh Tuấn khi phá bóng thiếu quyết đoán.

Cặp tiền đạo Merlo Gaston- Mirolad Janjus lập công cho SHB Đà Nẵng

Có được bàn tháng dẫn trước, SHB Đà Nẵng tiếp tục nắm thế chủ động với sự thi đấu ăn ý và bùng nổ ở tuyến giữa- nơi có sự hiện diện của đội trưởng Minh Phương và tiền vệ trẻ Minh Tâm. Thế nhưng, lối chơi đa dạng, đặc biệt từ 2 biên mới là điểm đáng chú ý bên phía đội bóng sông Hàn. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của họ xuất phát từ những miếng đánh biên như vậy.

Phút 28, hậu vệ Duy Lam thực hiện đường chuyền dài bên phần sân nhà lên cho tiền vệ Hồng Sơn, thêm một cú lật bóng nữa để Mirolad Janjus khéo léo dứt điểm kỹ thuật buộc TM Tô Vĩnh Lợi phải vào lưới nhặt bóng.

Trong suốt hiệp 1, đội bóng xứ Thanh gần như không có cơ hội nào khi những ngòi nổ như Nastja Ceh và Hồng Quân hoàn toàn bị phong tỏa. Thế nhưng khi chỉ còn 3 phút là kết thúc hiệp 1, Thanh Hóa có bàn thắng rút ngắn cách biệt từ chấm đá phạt đền.

Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ Hoàng Quãng phạm lỗi với Văn Thắng trong vòng cấm và cự tuyển thủ Slovenia- Nastja Ceh dễ dàng đánh bại TM Thanh Bình trên chấm 11 m.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về đội chủ sân Chi Lăng, với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Hết Merlo bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp, các cầu thủ trẻ Minh Tuấn, Quách Tân (cùng vào sân trong hiệp 2) cũng khong thể ghi thêm bàn thắng cho đội bóng sông Hàn.

Trong khi đó, bên kia sân, cho dù tung Quốc Phương vào sân với những pha khuấy đảo bên cánh trái, đội bóng xứ Thanh không thể tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số.

Những phút cuối trận, cả SHB Đà Nẵng lẫn Thanh Hóa đều rất nỗ lực tấn công nhưng không đội bóng nào có thể ghi thêm bàn thắng.

SHB Đà Nẵng đã kết thúc V-League 2013 với vị trí Á quân

Đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà với tỷ số 2-1, SHB Đà Nẵng đã kết thúc V-League 2013 với vị trí Á quân khi trận đấu cùng giờ, Sông Lam Nghệ An để thua 1-2 trên sân của tân binh Đồng Nai.

Đội hình thi đấu:

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình; Tấn Điền- Phước Vĩnh- Hoàng Quãng- Duy Lam (Minh Tuấn 64’); Quốc Anh- Minh Tâm- Minh Phương (Anh Tuấn 73’)- Hùng Sơn (Quách Tân 81’); Merlo- Mirolad.

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Khánh Lâm- Anh Tuấn (Huy Cường 34’)- Văn Hương, Đức Tuấn; Tiến Thành (Quốc Phương 46’)- Văn Thắng- Thế Dương- Xuân Tú (Hoàng dương 78’); Nastja Ceh- Hồng Quân.

Hình ảnh ăn mừng ngôi Á quân mùa giải V League 2013 của SHB Đà Nẵng:


BTC V League 2013 trao chứng nhận Á quân và tiền thưởng 2 tỷ đồng cho đội bóng sông Hàn SHB Đà Nẵng


HLV Lê Huỳnh Đức nhận hoa và lời chúc mừng từ người hâm mộ

Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng vui mừng với thành tích của đội bóng

HLV Lê Huỳnh Đức tặng hoa cho người hâm mộ

Người hâm mộ nhận hoa từ cầu thủ

Thủ môn Thanh Bình chia sẻ niềm vui cùng trung vệ Cao Cường- vắng mặt trong trận đấu cuối cùng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên