Thua đậm 2-5, Thanh Hóa vẫn giành huy chương đồng

VOV.VN - Đội bóng xứ Thanh đã có tấm huy chương đầu tiên tại V-League, mặc dù để thua Hà Nội T&T trong trận đấu cuối.

 

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều 10/8 có tính chất quyết định đối với Thanh Hóa. Nếu để thua Hà Nội T&T, đội bóng xứ Thanh có nguy cơ mất huy chương đồng vào tay SHB Đà Nẵng. Cũng bởi tính chất quan trọng của trận này mà Bầu Đệ đã "lên gân" cầu thủ trước trận đấu, bằng tuyên bố giảm lương cầu thủ nếu trắng tay ở mùa giải này.

Mở đầu trận, Thanh Hóa có khởi đầu mỹ mãn khi Quốc Phương sớm đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Phút 20, Quốc Phương có pha dứt điểm vô cùng bất ngờ từ góc trái. Bóng đi như trái phá khiến thủ môn Dương Hồng Sơn ngỡ ngàng, 1-0 cho Thanh Hóa.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với 7 bàn thắng. (Ảnh: Trọng Phú)

Hà Nội T&T đã chính thức là đội Á quân, nhưng đội bóng Thủ đô cũng không muốn bị mất mặt trong trận đấu cuối mùa giải. Họ liên tục gây sức ép lên khung thành của đội khách. Cơ hội nổi bật nhất trong hiệp 1 của Hà Nội T&T đến từ một cú dứt điểm trong vòng cấm của Samson, nhưng không thành công.

Nếu như hiệp 1 chỉ có một pha lập công duy nhất của Quốc Phương, thì các khán giả trên sân Hàng Đẫy đã được chứng kiến một "cơn mưa bàn thắng" trong hiệp 2. Chỉ một phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Văn Hiếu đã thực hiện pha đánh đầu kĩ thuật sau cú đá phạt của Thành Lương, tỉ số được cân bằng 1-1.

Phút 51, Cyrus tiếp tục ghi bàn từ một pha đánh đầu. Sau một quả treo bóng cánh phải, trung vệ của Hà Nội T&T bật rất cao để đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Thế trận đảo chiều quá nhanh trong hiệp 2, khiến hàng thủ đội khách bị choáng váng.

Pha ăn mừng bàn thắng của Samson. (Ảnh: Trọng Phú)

Chỉ sau đó 2 phút, tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Thanh Hóa, Samson và Văn Quyết đã phối hợp với nhau rất đẹp mắt. Kết thúc bằng pha cứa lòng kĩ thuật của Văn Quyết, nâng tỉ số lên 3-1 cho Hà Nội T&T. Lúc này, Thanh Hóa thực sự phải đối diện với nguy cơ để tuột mất huy chương đồng.

Thanh Bình nhen nhóm một hi vọng cho đội khách khi ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 55. Nhưng sau đó, hai bàn thắng của Samson (75') và Văn Thành (86') đã ấn định tỉ số 5-2 nghiêng về Hà Nội T&T. May cho đội bóng xứ Thanh khi SHB Đà Nẵng đã bị Bình Dương cầm hòa 1-1.

Với kết quả này, cả Thanh Hóa lẫn Hà Nội T&T đều có những kết thúc đẹp trong trận đấu cuối mùa giải. Thanh Hóa đã có tấm huy chương đầu tiên tại V-League, còn Hà Nội T&T dù là đội Á quân nhưng cũng để lại một trận thắng đậm trong ngày bế mạc./. 

Xem chùm ảnh trao huy chương bạc và huy chương đồng V-League 2014:


Cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng chiếc huy chương đầu tiên tại V-League.

Đội bóng xứ Thanh đã có một mùa giải tuyệt vời và họ xứng đáng với vị trí thứ ba.
Trong khi đó, Hà Nội T&T ăn mừng ngôi Á quân.
Một CĐV may mắn lọt vào sân và nhận huy chương cùng Hà Nội T&T.
Nụ cười của Bầu Đệ, sau nhiều năm đầu tư cho bóng đá Thanh Hóa, ông đã gặt hái được thành quả đầu tiên.
Nụ cười đượm buồn của Bầu Hiển, đội bóng của ông đã tuột mất ngôi vô địch ở vòng đấu áp chót.
Cầu thủ và CĐV Hà Nội T&T vào sân chụp ảnh "tự sướng".
CĐV, cầu thủ và Ban huấn luyện Hà Nội T&T cùng nhau ăn mừng.
Vua phá lưới V-League 2014 Samson chụp ảnh cùng gia đình. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên