Thua Stoke City, Man City có nguy cơ mất ngôi đầu
VOV.VN - Trong một trận đấu bạc nhược, Man City đã phải nhận trận thua 0-2 trên sân của Stoke City.
Trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột, Man City hành quân đến sân của Stoke với nhiều nỗi lo âu về một trận đấu khó khăn.
Và thực tế trên sân đã minh chứng, Man City gặp khó ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 7, Shaqiri có pha đột phá bên cánh phải trước khi chuyền vào để Arnautovic dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho Stoke.
Arnautovic lập cú đúp nhấn chìm Man City. (Ảnh: Getty) |
Chưa kịp định hình lại lối chơi sau bàn thua đầu tiên, đội khách đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 15. Shaqiri một lần nữa là nỗi ác mộng với hàng thủ The Citizens với một pha chọc khe thông minh để Arnautovic một lần nữa băng xuống dứt điểm hạ gục Joe Hart, nhân đôi cách biệt.
Bị dẫn trước hai bàn, Man City buộc phải dồn lên nếu muốn giành được điểm ở Britannia nhưng lối chơi của họ tương đối thiếu ý tưởng và không gây ra được nhiều khó khăn cho hàng thủ Stoke. Thậm chí nếu không được nhờ thần may mắn trợ giúp, Man City đã phải nhận thêm ít nhất hai bàn thua nữa trước khi hiệp một khép lại.
Sang hiệp hai, HLV Pellegrini tung hết những con bài tấn công có thể vào sân nhưng thế trận vẫn không có gì thay đổi khi các cầu thủ tiền vệ và tiền đạo của Man City không thể tiếp cận khung thành thủ môn Butland.
Clip: Stoke 2-0 Man City
Không những vậy, hàng thủ của Man Xanh tiếp tục thi đấu như mơ ngủ và luôn đặt khung thành của Joe Hart vào tình trạng báo động. Tuy nhiên, những Arnautovic, Bojan hay Shaqiri đã dứt điểm không thành công.
Những phút cuối trận, Man City chỉ còn chơi với 10 người sau khi Fernando bị chấn thương và đội khách hết quyền thay người. Điều đó khiến họ gần như bất lực trong những phút cuối cùng của trận đấu.
Với thất bại này, Man City nhiều khả năng sẽ mất ngôi đầu bảng sau khi vòng đấu này khép lại./.
Đội hình thi đấu:
Stoke: Butland – Pieters, Wollscheid, Shawcross, Johnson – Whelan, Cameron – Arnautovic, Afellay (Walters 85’), Shaqiri (Van Ginkel 77’) – Krkic (Joselu 71’)
Man City: Hart - Sagna, Otamendi, Demichelis, Kolarov -Fernando, Fernandinho (Delph 56’) - De Bruyne, Silva (Navas 62’), Sterling – Bony (Iheanacho 57’)