Cây vợt nữ số 1 Việt Nam gặp khó

Tay vợt xuất sắc của làng quần vợt Việt Nam - Huỳnh Phương Đài Trang hiện đang gặp không ít khó khăn trên con đường theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp.

VĐV số 1 thành… VĐV tự do

Hai năm trước, ở tuổi 17, Huỳnh Phương Đài Trang đã lần lượt hạ bệ các đàn chị: Mai Huỳnh, Lam Anh… để chiếm giữ vị trí số 1 ở làng quần vợt nữ.

Kể từ đó đến nay, ở giải Đại hội TDTT toàn quốc và giải VĐQG 2011, Trang vẫn bảo toàn được ngôi vị này và được ví như là người đã đem lại “làn gió mới” cho quần vợt nước nhà (cùng với tay vợt “triệu đô” Hoàng Thiên và trước đó là Thùy Dung). Ai cũng mừng cho Trang và mừng cho cả quần vợt Việt Nam bởi để tìm ra được những tài năng trẻ, không những cần có tố chất, đam mê mà lại cả “chịu chi” cho sự nghiệp quần vợt như Trang và gia đình là rất hiếm.

Huỳnh Phương Đài Trang - Cây vợt nữ số 1 Việt Nam

Thực tế, từ hơn 10 năm trước, thấy Trang có năng khiếu và đam mê quần vợt, gia đình Trang đã bán căn nhà, sang luôn cả tiệm phở Tư Hòa nổi tiếng ở Vũng Tàu, dốc tiền cho con tầm sư học đạo tại TP HCM. Trong suốt một thời gian dài, gia đình cô đã chi ra cả triệu đồng/ngày để thuê thầy, thuê sân tập luyện cho Đài Trang.

Bản thân Trang trước đây cũng từng đầu quân cho TP HCM, sau đó là Bình Dương nhưng phải đến khi về với Đà Nẵng (từ năm 2008), mọi  việc mới thực sự trở nên tươi đẹp khi tay vợt này được hưởng mức lương 10 triệu đồng/tháng cùng 30.000 USD/năm để trang trải cho các chuyến thi đấu quốc tế.

Từ một tay vợt vô danh, Trang đã đạt được ngôi vô địch giải U-14 châu Á và là tay vợt đầu tiên của Việt Nam được quỹ Grand Slam mời đích danh tham dự một giải đấu tại Indonesia vào tháng 3/2007. Gần đây nhờ kinh phí Đà Nẵng hỗ trợ, Đài Trang đã có những chuyến du đấu quốc tế thường xuyên hơn.

Vị trí của Trang trong bảng xếp hạng của Liên đoàn quần vợt thế giới cũng được cải thiện. Có thời điểm Trang đã lọt vào danh sách 800 ở nội dung đơn và 533 ở nội dung đôi. Còn hiện tại, Đài Trang cũng vẫn là tay vợt Việt Nam duy nhất đang được xếp hạng trên ATP và là tay vợt nữ số 1 của quần vợt Việt Nam.

Con đường chuyên nghiệp của Đài Trang tưởng chừng tiếp tục vận hành thuận lợi, sau khi tay vợt này ký hợp đồng thời hạn 5 năm với Đà Nẵng từ 2011 đến hết ngày 31/12/2015 với mức lương 10 triệu đồng/tháng cùng các khoản hỗ trợ tập huấn, thi đấu nước ngoài mà đôi bên thương thảo từng năm một.

Thế nhưng, đầu tháng 2/2012, Trung tâm Huấn luyện đào tạo VĐV TP Đà Nẵng đã cắt hợp đồng với nữ VĐV này với lý do “mục tiêu của thể thao Đà Nẵng giờ không đầu tư vào quần vợt nữa”(!?), dù Trang vẫn luôn đáp úng mọi yêu cầu  như trong hợp đồng: phải đoạt HCV Giải vô địch quốc gia hoặc Đại hội TDTT toàn quốc và huy chương quốc tế mỗi năm.

Quyết định này không tránh khỏi gây sốc cho Đài Trang và tay vợt số 1 này bỗng chốc trở thành VĐV tự do, bơ vơ không bến đỗ.

Không ngại bán phở để theo đuổi quần vợt

Đang từ chỗ được hưởng mức lương 10 triệu đồng/tháng cùng khoảng 30.000 USD/năm để trang trải cho các chuyến thi đấu quốc tế, bỗng dưng hợp đồng bị ngưng giữa chừng, mọi kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế của tay vợt này hiện tại hoàn toàn trông cậy ở gia đình và quán phở có tên Tư Hoà mà gia đình Trang mới khai trương tại TP HCM. Hằng ngày, sau giờ tập luyện, Trang không ngại ngần tham gia… bán phở.

Với đẳng cấp vượt trội so với các tay vợt nữ Việt Nam, hiện đã có vài đơn vị ngỏ ý muốn đưa Đài Trang về đầu quân. Thế nhưng mong muốn của Trang lẫn gia đình là làm sao có đủ kinh phí thi đấu và tập huấn từ 25 - 30 giải/năm và đó là điều kiện tiên quyết để đi đến việc đặt bút ký vào bản hợp đồng với đơn vị mới.

Trước mắt, Đài Trang phải giảm số lần tham dự các giải đấu quốc tế, ưu tiên tham dự các giải đấu gần Việt Nam để tiết giảm chi phí.

Được biết, sau khi bị  Đà Nẵng ngưng hợp đồng, Đài  Trang cùng gia đình đã viết đơn gửi Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, đề nghị được hỗ trợ. Trong buổi họp mới đây, thường trực Liên đoàn cũng đã bàn bạc đến chuyện của Trang. Trước mắt sẽ tác động lại với phía Đà Nẵng như đề nghị từ phía gia đình, đồng thời sẽ tích cực tìm kiếm nhà tài trợ nhằm giúp Trang kinh phí để có thêm cơ hội tập huấn và dự giải quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay phía Liên đoàn và Bộ môn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về các giải quốc tế trong năm dành cho nữ và tập huấn đội tuyển QG. Ngay cả khoản tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng như Liên đoàn đã triển khai trong năm 2011 với Trang hiện Liên đoàn cũng chưa xác định có tiếp tục hay không.

Quả là đáng lo cho tay vợt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên