CĐV Fiorentina: "Họ là những tên trộm"

Các fitosi của The Viola đã phẫn nộ hô to 'ladri, ladri, ladri', dịch ra tiếng Anh là 'Thieves, Thieves, Thieves' có nghĩ là "những tên trộm' để phản đối cách mà Bayer Munich đã vượt qua Fiorentina để vào tứ kết Champions League.

Các CĐV Fiorentina đã không giữ được sự bình tĩnh sau khi đội nhà tuy giành chiến thắng 3-2 trước Bayer trên sân nhà nhưng vẫn phải chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu do luật bàn thắng trên sân khách. Trận lượt đi, Bayer vượt qua Fio với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ghi trong tư thế việt vị đến 2m của Klose ở những phút cuối.

Fiorentina (trái) chơi hay nhưng bị loại bởi quyết định sai lầm của trọng tài

Đối tượng chỉ trích của các CĐV Fio chủ yếu là trọng tài Tom Ovrebo, người đã cầm còi trong trận lượt đi. Điều đáng nói chính vị trọng tài này đã dính tới vụ tai tiếng Stamford Bridge một năm về trước cũng ở Champions League ở trận bán kết giữa chủ nhà Chelsea và Barcelona. Chelsea bị loại bởi những quyết định có phần khó hiểu của vị trọng tài người Na Uy, và đến giờ các CĐV đội bóng thành London vẫn không quên mối hận đó. Không chỉ thóa mạ vị trọng tài ở trận lượt đi, các fitosi còn có những lời không hay đối với các cầu thủ Bayer Munich. Cũng có thể hiểu điều này khi mà mọi nỗi bức xúc đã bị dồn nén của các CĐV Fio không biết đổ về đâu. The Viola đã lỡ cơ hội lọt vào tứ kết Champions League lần đầu tiên mà lý do chưa hẳn đã thuộc về chuyên môn.

Ngoài các fitosi bày tỏ sự tức giận, HLV Prandelli của Fiorentina cũng bày tỏ sự thất vọng về quyết định của trọng tài ở trận lượt đi. "Chúng tôi đã thua bởi một bàn thắng ghi trong tư thế việt vị. Thật đáng tiếc bởi chúng tôi đã chơi tốt ở Champions League năm nay. Tôi tự hào về các học trò của mình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên