Đêm 6/8, khai mạc giải vô địch quốc gia Pháp

Ở vòng đấu này, tất cả sự chú ý của người hâm mộ sẽ dồn vào 3 cái tên: Lille, Olympic Marseille và Paris St Germain.

Đêm 6/8, giải hạng nhất Pháp Ligue 1 sẽ trở thành một trong số những giải vô địch quốc gia châu Âu sớm nhất khai màn mùa bóng mới.

Năm ngoái, Lille đã bất ngờ trở thành nhà vô địch trong một mùa giải mà cả Marseille, Lyon và những ứng cử viên khác đồng loạt sa sút. Tuy nhiên mùa giải này sẽ không dễ dàng đối với đội quân của HLV Rudi Garcia khi giờ đây, họ đã trở thành đối tượng mà tất cả cùng muốn đánh bại. Đối thủ của đội đương kim vô địch đêm nay không phải quá mạnh, Nancy. Họ chỉ xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng mùa giải trước và là một trong những đội bóng có số trận thua nhiều nhất mùa giải (16 trận, chỉ ít hơn 2 đội phải xuống hạng là Lens – 17 trận và Arles Avignon – 24 trận).

Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, bất kể là trên sân nhà hay sân khách, thắng lợi đều thuộc về Lille. Vì thế, không quá khi nói rằng đối thủ của Lille đêm nay sẽ chỉ là chính họ mà thôi. Không để sự tự mãn lấn át lý trí và thi đấu đúng với sức mình, thắng lợi sẽ thuộc về đội bóng của HLV Rudi Garcia.

Cái tên thứ 2 thu hút được sự chú ý là Paris St Germain (PSG). Điểm khác biệt lớn nhất của đội bóng thủ đô mùa này so với mùa bóng trước đến từ một cái tên: Quỹ đầu tư Hoàng gia Qatar. Sau khi mua lại PSG, tổ chức đứng đầu là Hoàng tử Qatar Al Thani này đã đầu tư 80 triệu euro để làm thay da đổi thịt đội bóng này. Rất nhiều cái tên đã được mang về sân Công viên các Hoàng tử như: Jeremy Menez, Matuidi, Gameiro, Salvatore Sirigu và đáng kể nhất là Javier Pastore – cái tên từng được nhiều đội bóng lớn châu Âu theo đuổi. Việc được thi đấu trên sân nhà tiếp Lorient trong vòng đấu mở màn lại càng trở thành điều kiện thuận lợi cho HLV Kombouare ghi dấu ấn trong mắt các ông chủ mới.

Và cuối cùng là Olympic Marseille, nhà vô địch Pháp mùa giải 2009 - 2010. Không bổ sung nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhưng không thể nói đội quân của HLV Didier Deschamps thiếu tham vọng. Bằng chứng là Marseille vẫn giữ chân được những quân bài xuất sắc nhất của mình như thủ môn Mandanda, các hậu vệ Fanni, Diawara, Cheyrou, Valbuena và Loic Remy. Cộng thêm sự góp mặt của đội trưởng đội tuyển Pháp Alou Diarra từ Bordeaux, Marseille nằm trong số những đội bóng có đội hình chất lượng và đồng đều nhất giải Hạng nhất Pháp.

Mới đây, đoàn quân của HLV Deschamps đã đánh bại nhà đương kim vô địch Anh Manchester United tới 8-2, dù chỉ trong một trận giao hữu! Điều đó đủ nói lên sức mạnh của đội bóng thành phố Cảng. Tuy nhiên, Sochaux – đối thủ đêm nay của Marseille không phải 1 cái tên dễ bắt nạt. Sở hữu đội hình trẻ trung và giàu khát vọng, Sochaux hứa hẹn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng vừa giành Siêu cúp Pháp.

Các cặp đấu còn lại diễn ra trong vòng đấu mở màn giải Hạng nhất Pháp đêm nay là Ajacccio gặp Toulouse, Brest gặp đội mới lên hạng Evian Thonon Gaillard, Caen gặp Valenciennes, Montpellier gặp Auxerre và Nice gặp Lyon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên