Tổng hợp vòng 19 Ngoại hạng Anh:

Đêm tất niên buồn với các đội bóng lớn

Man United và Chelsea cùng để thua tức tưởi trên sân nhà trong khi Tottenham cũng chỉ giành được 1 kết quả hòa.

Các trận đấu trong khuôn khổ vòng 19 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm 31/12 chỉ có sự thất vọng thay vì mang lại niềm vui đón năm mới cho các đội bóng lớn khi cả Man United, Chelsea và Tottenham đều không thắng.

Hàng thủ MU bị đánh giá chơi như mơ ngủ trong trận gặp Blackburn Rovers

Đón tiếp đội bóng đang đứng cuối bảng là Blackburn Rovers, những tưởng Man United sẽ có cơ hội tạm chiếm ngôi đầu của đội bóng cùng thành phố Man City, đồng nghĩa với món quà mừng sinh nhật thứ 70 đầy ý nghĩa cho HLV Alex Ferguson. Tuy nhiên, 3 bàn thắng trong đó có cú đúp của Yakubu đã khiến không khí hân hoan mừng tất niên ở sân Old Trafford trở nên trầm lắng sau thất bại của đội chủ nhà. Berbatov cũng tỏa sáng với cú đúp nhưng chừng đó là không đủ để giúp Man United kiếm nổi 1 điểm trên sân nhà với thất bại 2 - 3 trước Blackburn Rovers.

Phát biểu sau thất bại khó quên này, HLV Alex Ferguson nói: “Tôi buộc phải đồng ý rằng đây là một kết quả mà không ai có thể ngờ tới. Sau khi gỡ hòa 2 - 2 tôi hoàn toàn tin tưởng đội nhà có thể giành chiến thắng nhưng bàn thua thứ 3 đã dập tắt mọi hy vọng của chúng tôi. Hàng thủ đã chơi một trận tồi tệ trong khi lẽ ra họ có thể làm tốt hơn thế”.

Trong khi đó, Chelsea cũng trắng tay ngay trên sân nhà với thất bại 1 - 3 trước Aston Villa dù đã có bàn thắng mở tỷ số từ phút 23 trên chấm phạt đền của Drogba. Tiếp tục trượt ngã trong giai đoạn nước rút của tháng 12, Chelsea bị đánh bật khỏi tốp 4 đội dẫn đầu trong ngày đầu tiên của năm mới và hy vọng đăng quang ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này đang dần xa tầm với của thầy trò HLV Villas-Boas.

Pha tranh bóng  trong trận Chelsea gặp Aston Villa

Tuy nhiên, với nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha, thất bại trước Aston Villa xuất phát từ nhận định sai lầm của trọng tài khi từ chối cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền thứ 2 khi tỷ số đang là 1 – 1. Ông Villas-Boas cho biết: “Tôi nghĩ rằng hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1 là hoàn toàn có thể chấp nhận được bởi cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, khi chúng tôi bị từ chối một quả penalty rõ ràng bởi lỗi nhận định của trọng tài và thua chung cuộc, tôi thực sự thất vọng. Đây là một kết quả không công bằng đối với Chelsea”.

Ở một trận đấu khác, Tottenham cũng có buổi tiệc đón năm mới không trọn vẹn khi để đội chủ nhà Swansea City chia điểm với tỷ số hòa 1 - 1. Trong số các đội bóng lớn, chỉ có Arsenal giành chiến thắng trong loạt các trận đấu thuộc vòng 19 diễn ra đêm qua. Dù gặp không ít khó khăn nhưng bàn thắng duy nhất của Van Persie đã giúp đội chủ sân Emirates vượt qua Queens Park Rangers và lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Chelsea.

Không ngạc nhiên khi HLV Arsene Wenger tỏ ra rất hài lòng với phong độ của tiền đạo người Hà Lan: “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của năm 2011, kết thúc bằng một chiến thắng. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu đặc biệt xuất sắc của tất cả các cầu thủ, trong đó có Van Persie. Anh ấy đã dẫn dắt toàn đội thi đấu đầy hứng khởi khi tấn công cũng như chắc chắn trong phòng ngự. Đây là một trận đấu khó khăn giống như bất kỳ trận đấu nào ở giải Ngoại hạng Anh và chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Kết quả các trận đấu khác, Bolton hòa Wolverhampton 1 - 1 trên sân nhà. 1 - 1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa Norwich City và Fulham. Trong khi đó, Stoke và Wigan chia điểm với kết quả hòa 2 - 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên