Didier Deschamps khóc sau khi Marseille vào tứ kết

Giành quyền đi tiếp với luật bàn thắng trên sân khách, HLV của Marseille đã không cầm nổi nước mắt trong ngày ông trở lại Italia.

Đã từng gắn bó rất nhiều với nền bóng đá Italia, HLV Deschamps đã không thể giấu nổi cảm xúc của mình sau khi đội bóng của ông hạ gục Inter Milan tại vòng 1/8 Champions League và ghi tên mình vào tứ kết. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, Marseille làm được điều này. Lúc đó, chính Deschamps đã cùng Mareille vô địch Champions League.

HLV Deschamps không giấu nổi cảm xúc sau khi loại Inter (Ảnh: AP)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Deschamps sung sướng: “Chúng tôi đã có những giây phút khó khăn trong trận đấu này nhưng Marseille luôn cố gắng để ghi bàn. Khi tôi tung Brandao vào sân, tôi đã nói rằng anh ấy sẽ ghi bàn. Nó đã đến, đó là điều tuyệt vời. Cơ hội là chia đều cho cả hai đội, chúng tôi chơi phòng ngự và đã chiến thắng những người Italia bằng chính phong cách Italia”.

“Marseille là một tập thể tuyệt vời, Steve Mandanda đã cứu thua cho chúng tôi trong một vài tình huống nửa đầu hiệp 1. Kể cả khi Inter ghi bàn chúng tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ là người đi tiếp và chúng tôi đã thành công. Chúng tôi rất hạnh phúc khi bước vào tứ kết.”  - cựu đội trưởng ĐT Pháp nói.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng của Inter Milan ông Ranieri không giấu nổi nỗi thất vọng. Đội bóng của ông đã bị loại trong những phút cuối cùng của trận đấu.

“Trận đấu này phản ánh đúng những gì chúng tôi phải trải qua mùa giải năm nay. Trong 2 cuộc chạm trán với Marseille, Inter là đội chơi tốt hơn, chúng tôi bỏ lỡ đến 2-3 cơ hội có thể ghi bàn. Trong suốt thời gian đó chúng tôi chỉ cho họ có 3 cơ hội uy hiếp khung thành, nhưng họ lại có được 2 bàn thắng".

"Bóng đá là thế, đội nào giỏi ghi bàn đội đó sẽ đi tiếp. Tôi chúc mừng các cầu thủ Marseille, bóng đá là vậy và chúng tôi phải chấp nhận sự thực này” - chiến lược gia người Italia cay đắng nhận xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên