Doanh nghiệp phát miễn phí áo cho người dân cổ vũ Olympic Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch một doanh nghiệp đã cho nhân viên nghỉ làm đồng thời phát miễn phí áo cho người dân cổ vũ Olympic Việt Nam.

Trước giờ đấu trận bán kết giữa tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ giải Asiad 2018, một công ty tâm lý "chịu chơi" đã cho nhân viên nghỉ làm, phát thuốc ho bổ phế phòng khan tiếng, rát họng và tặng 5.000 áo cờ đỏ sao vàng cho người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Thông báo viết một cách rất hài hước: “Với tinh thần không nói nhiều Việt Nam vô địch là cái chắc đang hừng hực khắp 63 tỉnh thành, từ các chợ thuốc tới các quầy thuốc, hiệu thuốc, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc quyết định cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty nghỉ làm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”. 

Phát áo miễn phí cho người dân

Doanh nghiệp này cho nhân viên nghỉ việc lúc 15 giờ, trước thời điểm diễn ra trận đấu 1 giờ để mọi người chuẩn bị, sắp xếp mọi việc.

Nội dung thông báo còn hết sức tâm lý lo cho sức khỏe nhân viên khi dặn dò: "Không được cổ vũ hết sức, để dành sức khỏe còn cổ vũ khi Việt Nam chính thức vô địch."

Đặc biệt, các nhân viên và khách hàng của công ty còn được cung cấp Bổ Phế Nam Hà, Bổ Phế Nam Hà Không Đường và Viên Ngậm Bổ Phế để tránh trường hợp mất giọng, mất sức khi cổ vũ.

Chưa hết, chịu chơi hơn, lãnh đạo công ty quyết định phát miễn phí cho người dân 5.000 áo cờ đỏ sao vàng cùng với băng- rôn tại các địa điểm "nóng": Trước cửa Tràng Tiền plaza (Ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng), Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình và tại 96 phố Thái Hà.

Người dân vui mừng nhận áo

Trước giờ thi đấu, từ 14 giờ – 16 giờ, rất đông người hâm mộ đã đến một trong các địa điểm trên để nhận áo tặng miễn phí. 

Thông điệp này vừa phát ra đã được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt liệt. Mạng xã hội Beat sau khi đăng tin này 2 giờ đã  thu hút hơn 1,4 nghìn likes cùng hàng trăm bình luận.

Nội dung: "Sếp nhà người ta các ông ạ! Mà đã tặng 5.000 áo rồi sao không tặng hết bổ phế Nam Hà cho 90 triệu dân luôn đi nhỉ. Để anh em chiều nay la thả ga khỏi lo mất giọng, của nhà trồng được tiếc gì mà không tặng cho anh em nhở?! Thôi không nói nhiều, Việt Nam vô địch!!!"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên