Euro 2012: Những ngôi sao bạc phận

Tất cả 16 đội tuyển quốc gia đã công bố danh sách 23 gương mặt sáng giá để tham dự giải đấu lớn nhất Châu Âu mùa hè 2012. Và Goal.com đã liệt kê ra một số ngôi sao đã bị bỏ rơi tại giải đấu lần này.

Với việc chỉ được lựa chọn 23 cầu thủ trong rất nhiều các cầu thủ ưu tú của mỗi quốc gia, HLV buộc phải đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn và có đôi phần tàn nhẫn với các cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao lớn hay những cầu thủ đã từng nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Dưới đây, Goal.com đã liệt kê một số tên tuổi lớn – những người đã bị HLV của họ bỏ qua không phải do chấn thương mà vì vấn đề kỹ thuật.

DINIYAR BILYALETDINOV (Ảnh: Getty Images)

Mặc dù là cậu học trò cưng của HLV Dick Advocaat, cầu thủ Biyaletdinov đã vô cùng choáng váng khi bị người thầy của mình loại khỏi danh sách 23 cầu thủ dự Euro 2012.

Tiền vệ 27 tuổi đã hồi hương thi đấu cho Spartak Moscow vào kỳ chuyển nhượng hồi tháng Giêng năm 2012 sau quãng thời gian khó khăn tại CLB Everton. Nhưng đáng tiếc, chấn thương xương bàn chân trong tháng Ba đã khiến cho cầu thủ này không còn giữ được phong độ khi trở lại vào cuối mùa giải và chính những màn trình diễn nghèo nàn đó đã không thuyết phục được HLV Advocaat.

RICARDO CARVALHO (trái) (Ảnh: Getty images)

Ricardo Carvalho đã đưa ra quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 9/2011 sau vụ tranh cãi với HLV Paulo Bento – người đã hắt hủi các cầu thủ lớn tuổi của tuyển Bồ Đào Nha trong chiến dịch vòng loại Euro 2012. Trung vệ của Real Madrid sau đó đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cấm thi đấu 1 năm. Mặc dù lệnh cấm đã được chủ tịch Gilberto Madail quyết định rút ngắn nhưng với tuyên bố sẽ không bao giờ gọi lại các cựu binh, cánh cửa đội tuyển quốc gia coi như đã đóng với cầu thủ 34 tuổi này.

DOMENICO CRISCITO (Ảnh: Getty images)

Không phải là lần đầu tiên, trước khi chuẩn bị cho một giải vô địch quốc tế lớn, bóng đá Italia đã bị rung chuyển bởi một vụ dàn xếp tỷ số. Chính vì điều này, hậu vệ của Zenit – Criscito đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Italia ngay trước thềm Euro 2012.

Trước đó, cầu thủ 25 tuổi được cho là sẽ nằm trong danh sách 23 cầu thủ của Italia tham gia giải đấu Euro mùa hè này. Tuy nhiên, ngay trước ngày công bố đội hình, Criscito đã bị cáo buộc có liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số khi còn là cầu thủ của Genoa. Và ngay lập tức, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia – Albertini đã tuyên bố gạch tên Criscito khỏi danh sách triệu tập cùng đội tuyển Italia.

Gourcuff (phải) không có tên trong đội tuyển Pháp. (Ảnh: Getty images)

Khi Gourcuff thi đấu bùng nổ, anh đã được kỳ vọng sẽ là người lấp chỗ trống mà Zidane để lại ở tuyến giữa đội tuyển Pháp . Nhưng kể từ khi chuyển đến thi đấu cho AC Milan vào năm 2006, tiền vệ Lyon đã không còn là chính mình. Thậm chí khi trở lại Pháp thi đấu cho Bordeaux và Lyon, cầu thủ này cũng chưa thi đấu đúng với khả năng của mình. Gourcuff đã được trao cơ hội cuối cùng khi được chơi 75 phút trong trận đấu với Ireland trong loạt giao hữu vừa qua nhưng vẫn chưa thể gây được ấn tượng gì với HLV Laurent Blanc.

Rio Ferdinand bị loại do bất đồng với John Terry. (Ảnh: Getty images)

Trung vệ của Manchester United đã trở lại sau chấn thương và thậm chí đã được HLV Roy Hodgson ca ngợi cho sự cố gắng của cầu thủ này, nhưng cuối cùng Ferdinand vẫn bị loại khỏi đội tuyển quốc gia với lý do ngoài sân cỏ. Xung đột giữa anh và John Terry đã khiến phòng thay đồ đội tuyển Tam Sư trở nên căng thẳng và đó chính là lý do cho quyết định của tân HLV Roy Hodgson

Soldado (giữa) mất cơ hội dự Euro 2012. (Ảnh: Getty images)

Soldado là cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga với 17 bàn thắng trong mùa giải năm nay. Cùng với đó là chấn thương của Villa cộng với sự sa sút phong độ của Fernando Torres, Soldado được kỳ vọng sẽ là sự thay thế hoàn hảo trên hàng công của nhà đương kim vô địch Euro. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của HLV Del Bosque đã làm tan vỡ giấc mơ của cầu thủ Valencia bằng việc gạch tên cầu thủ này và thay vào đó là hai cái tên Alvaro Negredo và Pedro.

Mamadou Sakho (trái) bị loại do sa sút phong độ (Ảnh: Getty images)

Kể từ khi Carlo Ancelotti dẫn dắt PSG, Mamadou Sakho bỗng dưng thi đấu sa sút. Cầu thủ 22 tuổi đã không được trọng dụng trong những trận đấu quan trọng cuối mùa giải và đó là lý do khiến cho cầu thủ này không có cơ hội trong đội hình của HLV Laurent Blanc.

Tài năng trẻ Marco Marin. (Ảnh: Getty images)

Được coi là Messi mới và được hứa hẹn là tương lai của bóng đá Đức; nhưng trước phong độ tuyệt vời của Mesut Ozil, Thomas Muller, Mario Gotze, Toni Kroos; hàng tiền vệ của Cỗ xe tăng đã không có chỗ cho tài năng trẻ Marco Marin thể hiện.

Tài năng của Marin đã khiến cho Chủ tịch Abramovich của Chelsea bỏ ra 7,5 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge nhưng đã không thể thuyết phục được HLV Joachim Low./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên