Hà Lan – Đan Mạch: Quật ngã chú lính chì

Đan Mạch bị đánh giá là yếu nhất bảng B và coi chỉ là vật lót đường cho Hà Lan, Đức hay BĐN. Nhưng với truyền thống bản lĩnh kiên cường, liệu Chú lính chì có trụ vững trước những trận cuồng phong của Cơn lốc màu cam?

Hà Lan quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên. (Ảnh: Getty images)

Cách đây đúng tròn 20 năm, ở Euro 1992, đội bóng xứ Scandinavia đã viết lên một câu chuyện thần thoại khi giành chức vô địch châu Âu sau khi đánh bại ĐT Đức với tỷ số 2-0. Từ một đội bóng chỉ giành quyền dự Euro 1992 qua đường của sau, Đan Mạch đã vươn lên đứng trên đỉnh châu Âu thực sự là một điều thần kỳ ở đất nước của những câu chuyện cổ tích này.

Những điều đó, nói lên rằng trong bóng đá, không điều gì là không thể xảy ra. Và người dân Đan Mạch lúc này vẫn nuôi hy vọng và tin tưởng rằng những chú lính chì sẽ tiếp tục làm nên những điều diệu kỳ mà hai thập kỷ trước họ đã từng làm được.

Không ai đánh thuế giấc mơ nhưng phải nhìn nhận sự thực rằng, thời điểm hiện tại Đan Mạch không có được đội hình đủ chất lượng để có thể cạnh tranh với các đội bóng lớn khác trong khu vực. Những cầu thủ xuất sắc nhất của họ cũng chỉ là những cái tên như Nicolas Bendtner, Daniel Arger, Cristian Poulsen, hay Pedersen. Việc giành được chiến thắng trước một đội bóng đầy rẫy những ngôi sao như Hà Lan là một điều gần như khó có thể thành hiện thực.

Tuy nhiên, điểm mạnh của Đan Mạch trong suốt bao nhiêu năm qua, kể cả khi họ lên đỉnh châu Âu 1992 không phải nằm ở việc sở hữu những cá nhân kiệt xuất mà bởi họ có một tập thể đoàn kết, các cầu thủ luôn luôn thi đấu vì lợi ích tập thể chứ không phải cho riêng cá nhân mình. Chính điều đó đã tạo nên một Đan Mạch thực sự gắn kết, một chú lính chì dũng cảm khiến mọi đối thủ phải kiêng nể. Và đó chính là điểm tựa và sức mạnh người Đan Mạch sẽ thể hiện trong trận đấu đêm nay.

Trái ngược với hoàn cảnh “nhân tài như lá mùa thu” của Đan Mạch, ĐT Hà Lan lại đang có đầy rẫy những ngôi sao trong đội hình của mình. Đến nỗi những cầu thủ có đẳng cấp và phong độ cực cao như Huntelaar hay Van der Vaart cũng phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị và mòn mỏi chờ đợi cơ hội của mình.

Cơn lốc màu da cam đang thể hiện đúng bản sắc của mình khi đang sở hữu trong tay một hàng tấn công được đánh giá là mạnh nhất ở giải đấu năm nay. Cầu thủ nhận được sự kỳ vọng nhất tất nhiên là Robin van Persie – chân sút đang có phong độ cực cao trong màu Arsenal với 37 bàn thắng trong mùa giải vừa qua. Sở hữu một kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng với sự tinh quái của một sát thủ, tiền đạo Arsenal hy vọng sẽ là khẩu pháo thượng thặng trên hàng công ĐT Hà Lan ở Euro 2012.

Ngoài ra, những ngôi sao như Wesley Sneijder hay Arjen Robben cũng là những gương mặt sáng giá trong đội hình của HLV Bert van Marwijk. Mặc dù vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công trong màu áo CLB, nhưng hai cầu thủ này vẫn được đánh giá là những cầu thủ xuất sắc nhất ở châu Âu thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, dù sở hữu một đội hình trong mơ, nhưng vấn đề của HLV Bert van Marwijk lại nằm ở trong phòng thay đồ. Việc có nhiều ngôi sao trong đội hình đã khiến vị HLV này phải đau đầu trong việc dung hòa cá tính các ngôi sao lớn. Trường hợp của Huntelaar là mình chứng rõ nét nhất. Cầu thủ này vừa trải qua một mùa giải gần như xuất  sắc nhất trong sự nghiệp của mình với 48 bàn thắng trên mọi mặt trận, và việc anh phải ngồi dự bị cho Van Persie khiến anh không thể chấp nhận được và đã nhiều lần tỏ thái độ phản đối. Đây sẽ là vấn đề lớn mà HLV Bert van Marwijk phải giải quyết nếu không muốn ĐT của mình mãi mang danh là Những kẻ thất bại vĩ đại trong các trận chung kết.

Bỏ ngoài những vấn đề bên lề, Hà Lan vẫn là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2012 và Đan Mạch sẽ là liều thuốc thử đầu tiên để kiểm chứng sức mạnh của Cơn lốc màu da cam.

Trận đấu sẽ diễn ra vào 23h tối nay (theo giờ Việt Nam). Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng hệ VOV2 và VOV online Đài TNVN bắt đầu từ lúc 22h55 phút./. 

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg - Van der Wiel, Heitinga, Bouma, Willems - De Jong, Van Bommel, Robben, Sneijder, Afellay - Van Persie.

Đan Mạch: Andersen - Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen  - Zimling, Kvist, Rommedahl, Eriksen, Krohn-Dehli  - Bendtner.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên