Hà Lan: Ứng cử viên và kẻ lót đường

Hà Lan là một hiện tượng bất ngờ ở giải đấu năm nay khi trở thành kẻ lót đường ở bảng đấu tử thần

Người Hà Lan không thể bay. (Ảnh: Getty images)

Đến Euro 2012 với hành trang là ngôi vị á quân World Cup và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng đã phải rời Ba Lan một cách không thể tồi tệ hơn, Hà Lan là một hiện tượng bất ngờ ở giải đấu năm nay khi trở thành kẻ lót đường ở bảng đấu tử thần

Khi đặt chân đến đất nước Ba Lan xinh đẹp, có lẽ các cầu thủ Hà Lan không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng họ sẽ phải rời đất nước này sớm đến thế, không những thế còn phải ra đi một cách tủi hổ, thầm lặng và không kém phần đau đớn.

Trước Euro, người Hà Lan tự tin như thế nào thì bây giờ họ tự ti còn gấp nhiều lần hơn thế. Họ đã từng khẳng định rằng sẽ đợi nhà ĐKVĐ trong trận chung kết Euro 2012 để trả món nợ 2 năm về trước ở World Cup 2010, người Tây Ban Nha vẫn còn đó với lời hẹn ước nhưng người Hà Lan đã vội vã rời cuộc chơi.

Người Hà Lan đến Euro lần này với một đội hình có lẽ là mạnh nhất trong những năm gần đây với những ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Hàng công của Hà Lan được đánh giá là mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại với sự xuất hiện của Robin van Persie, Klass Huntelaar, Arjen Robben. Ở tuyến tiền vệ là những Van der Vaart, Sneijder, Kuyt, Van Bommel, họ đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Người Hà Lan, họ kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch Euro bằng một lối chơi cống hiến và đẹp mắt khi đem đến Ba Lan và Ukraine nhiều ngôi sao trên hàng công đến như vậy. Bước đầu với thày trò Van Marwijk là sự thành công rực rỡ khi Cơn lốc màu da cam thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình trong những trận giao hữu. Sức mạnh đó như một lời khẳng định, đe dọa đến các tất cả các đối thủ khắp châu Âu trước những trận đánh quyết định.

Nỗi thất vọng của các CĐV đến từ Xứ sở hoa Tulip. (Ảnh: Getty images)

Nhưng chẳng ai học được chữ ngờ. Trong một bảng đấu tử thần cùng với Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, có lẽ chẳng ai để ý đến một Đan Mạch nhỏ nhoi, có lẽ ai cũng nghĩ rằng những chú lính chì sẽ chỉ là kẻ lót đường để cuộc đua tam mã thêm phần hấp dẫn. Và người Hà Lan có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Nhưng người Hà Lan đâu có biết rằng, chính những chú lính chì này là khởi đầu cho sự thất bại ê chề đến tủi nhục của Cơn lốc màu da cam. Có thể nói chính Đan Mạch là nguyên nhân khiến cho Hà Lan phải đau đớn đến thế. Trận thua trước Đan Mạch đã khiến cho Hà Lan không còn tin vào sức mạnh của mình nữa, họ quay sang chỉ trích lẫn nhau gây nên sự hỗn loạn trong phòng thay đồ. Và điều đó đã trở thành một bi kịch với đội bóng xứ sở hoa Tulip. Hà Lan từ một ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2012 bỗng dưng biến thành vật tế thần, một kẻ lót đường không hơn không kém khi không thể giành nổi một điểm nào sau 3 lượt trận và đành ngậm ngùi rời giải đấu.

Trên sân cỏ, đã không xuất hiện một cơn lốc đích thực nhưng lại xuất hiện một cơn bão thực sự trong lòng người hâm mộ ĐT Hà Lan. Thất bại lịch sử này quả thực không thể chấp nhận nổi với một đội bóng giàu tiềm năng và không kém tham vọng như Hà lan, không biết đến bao giờ họ mới có thể nguôi ngoai nỗi thất vọng mang tên kẻ lót đường ở Euro 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên