Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm trước XMXT. SG

(VOV) - Dù cơn mưa nặng hạt làm ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng chuyên môn nhưng Hà Nội T&T vẫn giành chiến thắng.

Cả hai bàn thắng của đội chủ sân Hàng Đẫy trong trận này đều được ghi do công của tiền đạo Samson. Như vậy, với 3 điểm có được trong trận này, Hà Nội T&T có được 26 điểm sau 14 trận và họ cùng SHB Đà Nẵng kém đội đầu bảng HAGL 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.


Các cầu thủ Hà Nội T&T ăn mừng bàn thắng của Samson (Ảnh: M.Hoàng).

Trở lại với những diễn biến chính trên sân Hàng Đẫy chiều nay, cơn mưa nặng hạt đổ xuống ngay khi trận đấu bắt đầu khiến chất lượng chuyên môn giảm đi rõ rệt trong những phút đầu tiên. Phải mất tới gần 30 phút, số khán giả ít ỏi trên sân mới được chứng kiến cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút 27, sau pha tạt bóng của Thành Lương, Samson bật cao đánh đầu nhưng bóng đi quá nhẹ và Tấn Trường dễ dàng bắt gọn bóng. Ba phút sau, đến lượt đội khách có câu trả lời nhưng đáng tiếc họ không thể đưa bóng vào lưới của Hà Nội T&T sau 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp.

Tới phút 34, Hà Nội T&T bất ngờ có được bàn mở tỷ số một cách khá may mắn. Sau pha tạt bóng của Ngọc Duy, Samson băng vào áp sát khung thành còn Tấn Trường băng ra. Một tình huống bóng đi lập bập, đập cả vào chân lẫn vào người Samson rồi đi thẳng vào lưới. Hay không bằng may, tỷ số là 1 – 0 cho đội chủ nhà và kết quả này được giữ cho tới hết hiệp 1.

Sang tới hiệp 2, Hà Nội T&T với lợi thế sân nhà tiếp tục là đội chơi tốt hơn và họ nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt khi thời gian của hiệp 2 mới trôi qua được có 3 phút. Trong một tình huống Thành Lương đi bóng bên cánh trái, vượt qua Đình Luật rồi chuyền bóng rất tinh tế và chuẩn xác, bóng vượt qua tầm khống chế của thủ thành Tấn Trường, Samson có mặt đúng lúc đánh đầu một cách đơn giản vào lưới trông nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo người Nigeria trong trận này.

Dẫn trước hai bàn, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thi đấu với tâm lý thoải mái và nếu may mắn hơn họ đã có bàn thứ 3 ở phút 61 khi Văn Quyết dứt điểm thiếu chính xác trong một tình huống ngon ăn. Tuy nhiên hai bàn cũng là đủ để các cầu thủ Hà Nội T&T hưởng niềm vui trọn vẹn và vị trí số 1 của HAGL đang bị lung lay dữ dội bởi sự cạnh tranh quyết liệt của Hà Nội T&T lẫn SHB Đà Nẵng.

Cũng trong chiều nay, ở một trận đấu khác, SLNA mất cơ hội lên đầu bảng khi để V.Ninh Bình cầm chân với tỷ số 1 - 1, Bình Dương có chiến thắng đậm đà 5 - 2 ngay trên sân khách trước ĐTLA./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên