HAGL bất ngờ đánh bại Hải Phòng tại Lạch Tray

(VOV) - Chịu lép vế trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng HAGL lại có được bàn thắng duy nhất của trận đấu qua đó có 3 điểm trọn vẹn

Trong trận đấu chiều 27/4 tại Lạch Tray, bị đội chủ nhà ép sân nhưng các cầu thủ Phố núi vẫn may mắn không thủng lưới, hơn nữa, bàn thắng duy nhất của Evaldo còn mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của HLV HLV Choi Yoon-Hwan.

Bước vào trận đấu, Hải Phòng quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn để có thể leo lên vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu không may mắn, các cầu thủ chủ nhà không thể xuyên thủng được mành lưới của thủ thành Akpan bên phía đội khách.


Minh Châu tranh bóng với cầu thủ bên phía HAGL (Ảnh: Minh Hoàng).

Trong suốt hiệp 1, Hải Phòng lên bóng nhiều hơn có nét hơn và lẽ ra đã có bàn thắng sớm nếu cú đá phạt tuyệt vời của tiền đạo Gilberto không bị thủ môn Akpan của HA.GL xuất sắc cản phá. Không chỉ vậy, cơ hội còn được trao cho cả Đình Tùng nhưng đáng tiếc cựu tiền đạo Thanh Hóa này không thể mang lại lợi thế dẫn điểm cho đội chủ nhà.

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra trong hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục có những cơ hội cho riêng mình và nếu trọng tài chính xác hơn thì họ đã có thể có bàn thắng từ chấm 11m khi Gilberto bị hậu vệ của HA.GL đốn ngã trong vòng cấm. Tấn công nhiều mà không có bàn thắng khiến chủ nhà Hải Phòng phải trả giá.

Sự vùng lên mạnh mẽ của HAGL trong khoảng 10 phút cuổi trận đã giúp họ có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Evaldo đã làm tung lưới của Xuân Việt với một pha đá bồi cận thành khi trận đấu đã bước sang phút thứ 80, một pha đá ta-lông rất nhanh của tiền đạo người Brazil khi khung thành của V.HP đã bỏ trống. 

Để thua với tỷ số 1 – 0 ngay trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 2 và họ vẫn tạm dậm chân ở vị trí thứ 4 với 10 điểm sau 6 trận. Còn với 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu này, HAGL có được 13 điểm sau 7 trận và chễm chệ trên ngôi nhì bảng.

Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Thanh Hóa may mắn chia điểm với đội đang đứng ở nhóm cuối Kiên Giang với tỷ số 2 – 2. Hai bàn thắng của Thanh Hóa được ghi do công của Abass (2’), Ceh (53’) còn 2 pha lập công của Kiên Giang được thực hiện bởi Minh Trung (4’), Felix (35’). Đáng nói là 2 bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này đã được ghi chỉ sau chưa đầy 2 phút thi đấu và lẽ ra K.KG còn có thể vượt lên nếu họ không thực hiện thành công một quả penalty ở gần cuối trận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HAGL đánh rơi chiến thắng trước Đồng Nai
HAGL đánh rơi chiến thắng trước Đồng Nai

(VOV) -Dù dẫn trước hai bàn nhưng đội bóng phố núi vẫn phải ngậm ngùi chia điểm với chủ nhà Đồng Nai

HAGL đánh rơi chiến thắng trước Đồng Nai

HAGL đánh rơi chiến thắng trước Đồng Nai

(VOV) -Dù dẫn trước hai bàn nhưng đội bóng phố núi vẫn phải ngậm ngùi chia điểm với chủ nhà Đồng Nai

Hải Phòng thắng tưng bừng K.Kiên Giang
Hải Phòng thắng tưng bừng K.Kiên Giang

(VOV) - Ở trận đấu còn lại trong chiều nay, Thanh Hóa cũng trận thắng trước HAGL qua đó giành 7 điểm sau 3 lượt trận

Hải Phòng thắng tưng bừng K.Kiên Giang

Hải Phòng thắng tưng bừng K.Kiên Giang

(VOV) - Ở trận đấu còn lại trong chiều nay, Thanh Hóa cũng trận thắng trước HAGL qua đó giành 7 điểm sau 3 lượt trận

Oseni tỏa sáng giúp HAGL giành trọn 3 điểm
Oseni tỏa sáng giúp HAGL giành trọn 3 điểm

(VOV) - HAGL đã vượt qua K.Kiên Giang với tỉ số 2-1, nhờ cú đúp của Oseni.

Oseni tỏa sáng giúp HAGL giành trọn 3 điểm

Oseni tỏa sáng giúp HAGL giành trọn 3 điểm

(VOV) - HAGL đã vượt qua K.Kiên Giang với tỉ số 2-1, nhờ cú đúp của Oseni.