Hải Phòng ngậm ngùi chia điểm với Thanh Hoá

(VOV) - Trận đấu sớm nhất vòng 14 V-League đã kết thúc chiều nay trên sân Lạch Tray với tỷ số 1-1


Thời tiết nắng nóng ảnh hướng rất nhiều tới thể lực của cầu thủ hai đội (Ảnh: Minh Hoàng).

Chảo lửa Lạch Chay hôm nay thêm náo nhiệt không chỉ ở trên các khán đài, mà còn vì nhiệt độ như đổ lửa tại Hải Phòng. Cái nắng nóng oi bức của Thành phố Hoa Phượng đỏ đã ảnh hưởng ít nhiều đến thể lực của cả 2 đội. Tuy nhiên, tận dụng lợi thế chơi trên sân nhà ngay phút thứ 5, V.Hải Phòng đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Quang Hải đánh đầu chuyền tuyệt đẹp cho Lê Văn Tân, cú sút của tiền đạo V.HP đã đánh bại được thủ môn Vĩnh Lợi, nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trận đấu diễn ra khá sôi nổi, hai đội thay nhau triển khai những miếng đánh về khung thành đối phương. Khu vực giữa sân tranh chấp rất quyết liệt và nhiều lần trọng tài phải cắt còi cảnh cáo các cầu thủ.

Phút 29, cầu thủ nổi bất nhất trên sân là Quang Hải tung ra 1 cú vô lê rất căng, nhưng bóng lại bật vào hậu vệ Thanh Hóa hết đường biên ngang. Những phút tiếp theo, V.HP là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của Vĩnh Lợi. Đội khách chủ động phòng thủ, trả lời bằng những tình huống phản công nhanh và suýt chút nữa họ thành công ở những phút cuối cùng của hiệp 1, nếu như pha dứt ở tư thế rất thuận lợi của Mạc Hồng Quân bóng đi chính xác. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.


Mạc Hồng Quân có trận đấu thứ 2 tại V -League nhưng vẫn chưa đặt được nhiều dấu ấn (Ảnh: M.Hoàng).

Hiệp 2 diễn ra với tốc độ chậm vì thể lực của các cầu thủ đã giảm rõ rệt vì nắng nóng oi bức. Tuy nhiên V.Hải Phòng vẫn là đội kiểm soát trận đấu. Phút 68, Antonio bỏ lỡ 1 cơ hội đối mặt với thủ môn. Đến phút 75, Quang Hải đi bóng bên phía trái, rồi căng ngang rất mạnh vào trong nhưng không có cầu thủ nào của V.Hải Phòng kết thúc. Trong khoảng thời gian tiếp thao, đội chủ nhà liên tục ép sân để tìm kiếm bàn thắng nhưng Thanh Hóa chủ động chơi thấp giữ sạch mảnh lưới.

Quá mải mê tấn công, V.Hải Phòng đã phải trả giá ở phút 83, Abass dũng mãnh vượt qua hậu vệ của V.HP đã đuối sức, rồi lừa bóng qua cả thủ thành Ngọc Tân, mở tỷ số của trận đấu, 1-0 cho Thanh Hóa.

Có thể nói trong trận này, Thanh Hóa đã phòng thủ tốt mà phản công cũng hay,  phút 86, Gilberto tung ra cú sút sấm sét ngay sát khu cấm địa nhưng Vĩnh Lợi đã xuất sắc ôm gọn bóng.

Mãi tới phút 89, tưởng chừng Thanh Hoá đã có 3 điểm trọn vẹn thì trong đúng một phút lơ là của hàng phòng ngự, Lê Văn Tân bên phía chủ nhà có tình huống toả sáng khi có cú vô-lê tung lưới Thanh Hoá ấn định tỷ số hoà 1 – 1.

Như vậy, đây là trận hoà thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của đội chủ sân Lạch Tray, trước đó, họ cũng bị SLNA chia điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng chia điểm với SLNA trong trận "thuỷ chiến"
Hải Phòng chia điểm với SLNA trong trận "thuỷ chiến"

(VOV) – Trận đá bù giữa Hải Phòng và SLNA trên sân Lạch Tray chiều nay kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Hải Phòng chia điểm với SLNA trong trận "thuỷ chiến"

Hải Phòng chia điểm với SLNA trong trận "thuỷ chiến"

(VOV) – Trận đá bù giữa Hải Phòng và SLNA trên sân Lạch Tray chiều nay kết thúc với tỉ số hòa 1-1.