Hành động bất ngờ của Ronaldo với CĐV trong ngày Al Nassr không thắng
VOV.VN - Dù Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn chưa thể chiến thắng trong ngày tiếp tục phải chơi thiếu người.
Trong trận đấu với Al Shabab, Ronaldo ghi bàn thắng thứ 926 trong sự nghiệp. Trước đó, Ronaldo không sang Iran để tham gia trận đấu với Esteghlal tại cúp C1 châu Á với nhiều nguyên nhân khác nhau.
Trở lại trận đấu vừa qua, Al Shabab là đội có bàn mở tỉ số khi Hamdallah ghi bàn từ chấm phạt đền. Tuy nhiên trong thời gian bù giờ cuối hiệp một, Yahia và Ronaldo lần lượt lập công để giúp Al Nassr vươn lên dẫn trước.

Al Nassr không giữ được lợi thế khi Al Shwirekh ghi bàn ấn định tỉ số hoà 2-2. Với kết quả này, Al Nassr đã có ba trận liên tiếp không thắng ở mọi đấu trường (2 hoà, 1 thua). Đáng chú ý trong 7 trận gần nhất, Al Nassr đã có đến 3 lần mất người vì thẻ đỏ.
Al Fatil phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gần nhất với Al Shabab. Trước đó, hai cầu thủ khác phải nhận thẻ đỏ là Simakan (gặp Al Ahli) và Jhon Duran (Al Ettifaq).
Ngoài bàn thắng vào lưới Al Shabab, Ronaldo còn gây chú ý với màn đối đáp với một CĐV có ngoại hình khá giống cầu thủ này. Trong thời gian khởi động, một CĐV có ngoại hình khá giống Ronaldo mặc áo tuyển Bồ Đào Nha cố gắng lại gần khu vực các cầu thủ Al Nassr khởi động.
Khi nhìn thấy CĐV này, Ronaldo không thực sự thích thú rồi nói: “Anh bạn, anh trông không giống tôi. Anh đang rất xấu đấy”.
CĐV này sau đó hét lớn khen ngợi Ronaldo là “người giỏi nhất”. Để đáp lại, Ronaldo mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.