Harry Redknapp: Tôi không muốn ra đi

HLV người Anh khẳng định rằng ông không bao giờ muốn rời Tottenham và tuyên bố rằng: “Tôi vẫn còn tình yêu với bóng đá, và tôi sẽ sớm quay trở lại”.

Tottenham có quá bất công với Harry Redknapp? (Ảnh: Getty images)

Mặc dù mới bị ông chủ Daniel Levy chính thức sa thải trong ngày hôm qua (14/6), nhưng HLV Redknapp vẫn thể hiện tình yêu của mình với đội bóng phía Bắc thành London và chia sẻ rằng ông cảm thấy rất tiếc nuối về điều đó.

“Tôi rất muốn được ở lại, nhưng họ đã đưa ra quyết định theo một chiều hướng hoàn toàn khác” – Ông phát biểu trong một cuộc họp báo. “Tôi sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật của mình thay vì tiếp tục suy nghĩ về điều này”.

“Khi các ông chủ không còn thích bạn nữa, bạn có thể làm được điều gì? Tôi phải tôn trọng nó. Tôi không thể làm gì để thay đổi quyết định nó cả. ó hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của ông chủ CLB. Tôi chỉ là một nhân viên, nếu họ muốn tôi phải ra đi tôi vẫn phải chấp nhận”.

Theo nguồn tin từ Goal.com, Spurs sẽ phải chi ra 3 triệu bảng để bồi thường cho HLV Redknapp vì vụ sa thải bất ngờ này. Trong khi đó, Redknapp đã dành cả ngày hôm qua để đi chơi golf với một người bạn để giải sầu tuy nhiên ông vẫn khẳng định rằng ông sẽ sớm trở lại với bóng đá.

“Tôi vẫn còn tình yêu với bóng đá, tôi muốn trở lại làm HLV một lần nữa. Tôi chưa biết được rằng tôi sẽ đến đâu, nhưng tôi sẽ trở lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên