Andrea Pirlo: "Tôi đã muốn giã từ sân cỏ từ năm 2005!"
VOV.VN - Pirlo từng thấy “chẳng còn gì ý nghĩa” sau khi Milan thua Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005.
Một trong những lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn báo chí, tiền vệ lừng danh bóng đá Italia - Andrea Pirlo, đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về sự nghiệp bản thân, cũng như những bí mật liên quan đến các đội bóng Anh.
Pirlo cho biết anh gần như muốn giã từ sự nghiệp sân cỏ, bởi “chẳng còn gì ý nghĩa” sau khi Milan thua Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005. Chủ tịch Milan - Silvio Berlusconi là người đã cắt đứt cơ hội của Pirlo chuyển sang Chelsea năm 2009 và khiến anh bỏ lỡ cơ hội giành cú đúp cùng Carlo Ancelotti. Tiền vệ 34 tuổi, đang khoác áo Juventus, cũng khẳng định Sir Alex Ferguson đã làm hỏng “lối chơi thuần khiết” của anh với việc cử Park Ji Sung đeo bám Pirlo như hình với bóng… Và chính Joe Hart là lý do dẫn tới việc anh thực hiện cú xục bóng từ chấm 11m, đánh bật đội tuyển Anh khỏi Euro 2012.
Andrea Pirlo (ảnh: Getty) |
Tại Joe Hart!
Ở Euro năm 2012, Pirlo tỏa sáng trong hàng tiền vệ tuyển Italia và thực hiện cú đá penalty đầy tiểu xảo để loại đội tuyển Anh trên đường vào tới trận chung kết.
“Tôi không có ý định thực hiện cú đá kiểu Francesco Totti vào lưới tuyển Anh tại Euro 2012”, Pirlo tiết lộ, “đó là ở Euro 2000, khi gặp tuyển Hà Lan, ngay trước khi thực hiện cú đá 11m của mình, Totti đã nói với đội trưởng Paolo Maldini rằng anh sẽ đánh lừa thủ môn. Nhưng tôi chỉ đưa ra quyết định của mình vào phút chót, khi thấy Joe Hart làm đủ mọi trò đánh lạc hướng tâm lý và rồi anh ta ngã về một bên, còn tôi thực hiện cú xục bóng. Đó không phải là hành động khoe mẽ, bởi đó không phải là phong cách của tôi”.
Pirlo cũng cho biết sẽ từ giã sự nghiệp quốc tế sau World Cup tại Brazil. Khi đó, anh đã bước sang tuổi 35 và khẳng định nên dành chỗ cho những cầu thủ trẻ, tài năng hơn.
“Hodgson gọi nhầm tên tôi!”
Nói về kỷ niệm giữa anh và HLV Roy Hodgson, người từng dẫn dắt Inter Milan và sẽ đối đầu với đội bóng của Pirlo tại World Cup sắp tới, tiền vệ Juventus cho biết: “Roy Hodgson luôn gọi nhầm tên tôi”.
Pirlo kể lại: “Tôi đã chơi nhiều trận trong mùa đầu ở Inter. Loạt trận du đấu trước mùa diễn ra rất tốt, Gigi Simoni tạo cơ hội cho tôi chơi nhiều trận. Nhưng rồi Mircea Lucescu xuất hiện và thích những cầu thủ lớn tuổi hơn. Còn Roy Hodgson luôn gọi nhầm tên tôi. Ông ta gọi tôi là Pirla (theo phương ngữ Milan có nghĩa là “đầu đất”). Nhưng ông ấy cũng là người hiểu rõ phong cách chơi bóng của tôi hơn những HLV khác. Năm đó (1999), chúng tôi có tới 4 HLV. Chúng tôi thường nói sáng tỉnh dậy, không biết mình sẽ được huấn luyện bởi người nào”.
Pirlo trên sân tập (ảnh: Getty) |
“Tự sát tập thể”
Pirlo tiết lộ việc anh đã muốn từ giã sân cỏ, sau trận chung kết Champions League 2005 tại Istanbul, khi Milan dẫn trước 3-0 nhưng để Liverpool gỡ hòa thành công và giành chiến thắng bằng loạt đá luân lưu.
“Với nhiều người, lý do khiến chúng tôi thua cuộc là bởi Jerry Dudek. Anh chàng có điệu nhảy con lừa ấy khiến chúng tôi có cảm tưởng như đang nhìn gã hề, rồi xát muối vào vết thương khi lần lượt ngăn cản các cú sút của chúng tôi”, Pirlo nhớ lại.
Anh chia sẻ: “Nhưng ngẫm lại, chính chúng tôi mới là những người tự đáng trách. Chúng tôi đã để điều không thể trở thành thực tế. Một người thi đấu dở tệ, và trong trường hợp này là cả đội, như một cuộc ‘tự sát tập thể’, nơi chúng tôi cùng nắm tay nhau và nhảy khỏi cầu Bosphorus Bridge. Khi cuộc tra tấn kết thúc, chúng tôi ngồi trong phòng thay đồ của sân Ataturk như những kẻ ngốc, không nói được câu nào, không cử động được gì. Họ đã hủy hoại chúng tôi về tinh thần. Chúng tôi có lẽ đã sáng tạo ra một loại bệnh mới với nhiều triệu chứng: dấu hiệu Istanbul. Tôi không thể chơi bóng, không thể ngủ được. Tôi có cảm tưởng như lên giường có Dudek cùng các cầu thủ Liverpool đứng xung quanh”.
HLV mũi tím và “chó bảo vệ”
Pirlo kể về trận đấu giữa Milan và Man United tại Champions League, không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho Sir Alex Ferguson: “Vị HLV có cái mũi tím ấy đã biến Man United thành một chiếc tàu chiến đáng sợ, không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn hủy diệt của họ. Ông ấy không có tì vết nào, nhưng lại là người có thể làm tôi e sợ”.
Pirlo đã âm thầm ngưỡng mộ Sir Alex (ảnh: Getty) |
“Tại Milan, ông ta ‘thả’ Park Ji Sung để ‘định vị’ tôi. Anh ta chạy như một tia điện, bám tôi dai dẳng, tay luôn đặt lên lưng tôi và cố làm tôi mất tập trung. Anh ấy nhìn vào trái bóng, chân đá còn tay thì xô, kéo. Họ đã lập trình cho anh ấy ngăn tôi chơi bóng. Dù anh ta là cầu thủ nổi tiếng, nhưng trong trận đấu đó, anh ấy được sử dụng như một con chó bảo vệ vậy”, Pirlo cho biết.
Berlusconi chặn đường
Tiền vệ của Juventus cũng thừa nhận thông tin về việc lẽ ra anh đã sang Anh chơi bóng, khi Carlo Ancelotti tới dẫn dắt Chelsea vào tháng 8/2009.
Pirlo bày tỏ: “Carlo như cha, là người dạy tôi chơi bóng. Tôi đã chơi bóng với những năm tháng hạnh phúc nhất cùng ông ấy. Ông ấy chính là động lực khiến tôi hướng đến London. Nhưng vào phút chót, Berlusconi đã chặn đứng tất cả. Đó là khi chúng tôi có cơ hội mang về Claudio Pizarro hoặc Klaas-Jan Huntelaar, nhưng chúng tôi đã chọn Huntelaar. Anh ấy là cầu thủ tuyệt vời, nhưng không phải mẫu cầu thủ sẽ giành Quả bóng Vàng. Và rồi Silvio nói rằng: Nghe này Andrea, anh không thể làm vậy, anh là biểu tượng của Milan, là thủ lĩnh của đội bóng, và chúng ta đã bán Kaka, anh không thể nhảy khỏi tàu. Chúng tôi sẽ không để ai ra đi thêm nữa”.
“Ancelotti và tôi sau đó đã nói chuyện trên điện thoại. Milan muốn tiền mặt, thật nhiều tiền. Họ cũng muốn có Branislav Ivanovic trong bản hợp đồng. Chelsea không chấp nhận điều đó. Thế rồi, tôi chuyển tới Juventus. Đó chính là phong cách của Berlusconi. Ông ấy thích diễn và biết chính xác những gì ông ta muốn. Điều đó biến ông ta trở thành vị Chủ tịch thú vị, là người yêu thứ bóng đá đẹp và thuần khiết”.
Sẽ không làm HLV
Pirlo thẳng thắn nói: “Tôi sẽ không trở thành HLV bóng đá. Có quá nhiều lo lắng và phong cách sống của một HLV hoàn toàn khác với một cầu thủ. Tương lai, tôi thích dành thời gian riêng cho cá nhân mình”. Anh cũng thú nhận: “Tôi không bao giờ thích các bài tập khởi động trước trận đấu. Tôi ghét điều đó tới tận xương tủy, chúng làm tôi phát ớn”./.