Cựu tiền đạo Việt Thắng: “Chữ thầy lớn quá tôi chưa dám nhận”
VOV.VN - Trải qua hơn 1 năm gắn bó với nghiệp huấn luyện sau khi chia tay sân cỏ, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa quen với việc được gọi là thầy.
Có lẽ kể từ khi Thắng “bế” giải nghệ, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể sản sinh ra mẫu tiền đạo có thể hình cao lớn nhưng chơi đầy kỹ thuật cùng khả năng rất toàn diện như cầu thủ trưởng thành ở CLB Công an TPHCM, một trong những trung tâm bóng đá tên tuổi của miền Nam thời điểm đó.
Đối với mỗi tiền đạo, cái tôi cá nhân luôn rất lớn và “được phép” xử lý cá nhân trong mọi tình huống nhưng ở Việt Thắng, người hâm mộ lại thấy một lối chơi ăn ý, chịu làm “tường” đập nhả và luôn chơi bóng với tính đồng đội rất cao. Đây cũng là lý do mà HLV Henrique Calisto luôn xem chân sút cao 1m77 như lựa chọn lý tưởng để đá cặp cùng các cầu thủ khác mà điển hình là Công Vinh trên hàng công.
![]() |
Nguyễn Việt Thắng là mẫu tiền đạo dứt điểm toàn diện cùng lối chơi đầy đồng đội. (Ảnh: Dân trí). |
Trải qua hơn 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, Việt Thắng nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số với hàng loạt danh hiệu đầy vinh quang, nhiều đồng nghiệp khác nhìn thấy là... “thèm” như giành chức vô địch V-League trong màu áo HAGL (mùa giải 2002-2003) hay Đồng Tâm Long An (2005-2006, 2006-2007) cùng vô số giải thưởng cá nhân khác và đặc biệt là cùng ĐTVN “lên đỉnh” tại AFF Cup 2014.
“Thật sự là sau khi quyết định chia tay với bóng đá chuyên nghiệp, tôi luôn cảm thấy trống vắng với cảm giác lúc nào cũng thấy thiếu gì đó. Mỗi lần ra sân xem hay chơi bóng đá phủi cùng anh em, bạn bè, tôi cảm nhận rất rõ điều này và quyết định đến với nghiệp huấn luyện”, Việt Thắng chia sẻ “cơ duyên” đưa mình đến với nghiệp “cầm sa bàn” và dìu dắt các cầu thủ trẻ ở Học viện bóng đá PVF như các đàn anh đều là cựu danh thủ khác ở đây là Trần Minh Chiến, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Hữu Đang...
![]() |
"Thầy" Thắng bên các học trò ở Học viện bóng đá PVF. (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
Cựu tiền đạo sinh năm 1981 tâm sự, lúc mới bắt đầu chuyển sang công tác huấn luyện, mỗi lần nhìn thấy các học trò chơi bóng trong sân vẫn còn cảm giác muốn xỏ giày vào “tả xung, hữu đột” như trước đây. Phải đến hơn nửa năm sau, khi đã bắt đầu quen với vai trò mới của mình ở trên sân, Việt Thắng mới có thể “bình thản” hơn để tập trung theo dõi các học trò thi đấu nhằm giúp họ sửa sai về chuyên môn.
Nguyễn Việt Thắng không ngần ngại trải lòng: “Chữ thầy lớn quá, mình chưa dám nhận đâu. Tôi hiện giờ vẫn như một người anh, những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm, giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ hơn, phát triển bền vững hơn cả về chuyên môn lẫn tư cách thi đấu”.
![]() |
HLV Nguyễn Việt Thắng nhận hoa từ các học trò nhân ngày 20-11. (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
Hiện giờ đã là một người thầy dìu dắt các cầu thủ trẻ ở Học viện bóng đá PVF và đối với Việt Thắng, đây là cơ hội để anh được tiếp tục đóng góp cho bóng đá nước nhà, dù không còn thi đấu chuyên nghiệp như trước đây. Bởi với Thắng “bế”, bóng đá đã cho anh quá nhiều, trong đó có cơ hội được gặp gỡ, chơi bóng dưới sự dìu dặt của HLV Calisto, người thầy mà anh luôn ngưỡng mộ từ khi ông còn dẫn dắt CLB ĐTLA và sau này là ĐTVN.
“Với cá nhân tôi, HLV Calisto còn hơn cả một người thầy. Đó như là người cha mà tôi luôn kính trọng, người giúp tôi sửa chữa những sai lầm và trưởng thành, chững chạc hơn trên sân cỏ. Nếu không có HLV Calisto, chưa chắc đã có Việt Thắng bây giờ. Tôi luôn mong muốn trở thành một nhà cầm quân vừa có tài, vừa có đức như ông ấy”, Thắng “bế” nói về người thầy cũ của mình trước đây./.