Đồng nghiệp xúc động đến viếng cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

VOV.VN - Tối 3/6, hàng trăm người đã đến viếng và tiễn biệt cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài bạn bè, các cựu cầu thủ và học trò bóng đá, còn có rất nhiều người hâm mộ đến tiễn biệt cựu danh thủ 72 tuổi như: câu lạc bộ Phóng viên thể thao thành phố Hồ Chí Minh; Hội cổ động viên Cảng Sài Gòn, Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam VFS... Hàng trăm vòng hoa được đặt trước linh cữu của cựu danh thủ, nổi bật trong số đó có một vòng hoa được cắm hình quả bóng. Giữa quả bóng này là số 5, số áo của cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang.

Đến viếng từ rất sớm, ông Nguyễn Thanh Sơn, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Becamex Bình Dương xúc động nói: “Còn nhớ lúc tôi ở Vĩnh Long, chú Tam Lang và cô Xuân Thái (Trưởng đoàn Cảng Sài Gòn) đã gọi tôi về đội. Thời kì đó tôi bị chấn thương nhưng được chú dìu dắt, động viên và quan tâm chăm sóc. Chú là người thầy đỡ đầu để tôi trở lại với bóng đá. Chú Tam Lang ra đi là một mất mát vô cùng to lớn của bóng đá Việt Nam”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn thắp hương viếng cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

Làm việc chung với cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang gần 20 năm, ông Lư Đình Tuấn, cựu danh thủ đội tuyển bóng đá Cảng Sài Gòn, Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ bóng đá Đắc Lắc không thể quên được những năm tháng đầu tiên bước chân vào đội bóng đã được thầy Tam Lang dạy dỗ rất chu đáo.

“Chú chỉ bảo tôi từng động tác kỹ thuật. Cách chơi của tôi lúc đó chỉ là năng khiếu mà chưa định hình. Rất may gặp được một người thầy rất giỏi và tâm lý, chú đã sửa cho tôi rất nhiều về cách chơi cho hiệu quả”, cựu danh thủ Lư Đình Tuấn cho biết.

Cũng trong đoàn người đến viếng, cựu danh thủ Võ Hoàng Bửu chia sẻ: “Từ chỗ thầy Tam Lang, Hoàng Bửu đã lớn lên, học hỏi được nhiều về tấm gương tốt của thầy, cả chuyên môn và đạo đức của thầy nữa. Hoàng Bửu chỉ nói ngắn gọn một câu là: được sống với thầy, Hoàng Bửu đã học hỏi được rất nhiều từ người thầy đáng kính của mình”.

Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đến viếng cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

Không chỉ chinh phục người hâm mộ bóng đá bằng tài năng, ở cương vị nào cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang cũng là một tấm gương sáng về đạo đức. Những ai đã từng có dịp tiếp xúc với ông, đều thừa nhận đấy là một con người hiền hòa, có trái tim trong sáng. Nhớ lại những vui buồn cùng nếm trải trong suốt thời gian hoạt động bóng đá, bà Nguyễn Xuân Thái, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ bóng đá Cảng Sài Gòn bày tỏ: “Đối với các thế hệ cầu thủ, đặc biệt là các thế hệ cầu thủ ở Cảng Sài Gòn, anh Tam Lang là một tượng đài về bóng đá. Nếu ở gần anh Tam Lang thì thấy ở anh có những phẩm chất rất tốt. Ở một con người hiền lành nhưng rất cương quyết. Nhã nhặn nhưng ý chí rất cao. Cả sự tận tụy của một con người yêu say mê nghề nghiệp”.

Tình cảm yêu mến, trân trọng của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ dành cho một con người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho bóng đá phần nào được thể hiện qua con số hơn 600 người đến viếng chỉ vài tiếng đồng hồ trong buổi tối đầu tiên của lễ viếng.

Lễ truy điệu cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang sẽ được tổ chức lúc 7h ngày 6/6, sau đó linh cữu ông được đưa về an táng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên