Quả bóng vàng Quốc Anh: Từ "bùn đen" đến vinh quang!

(VOV) - Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2012 là sự thừa nhận những nỗ lực không mệt mỏi của tiền vệ Xứ Quảng 8 năm qua từ vụ "dính chàm".

Giới truyền thông và Ban Tổ chức Cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam 2012 truyền đi thông điệp: Các danh hiệu chỉ được tiết lộ ở phút chót. Thế nhưng, mọi sự đồn đoán đều hướng vào cái tên Huỳnh Quốc Anh - tiền vệ CLB SHB Đà Nẵng!

Đêm Gala của bóng đá Việt Nam, người dân ở thành phố bên bờ sông Hàn chợt òa lên sung sướng khi cầu thủ con cưng - tiền vệ Huỳnh Quốc Anh được xướng tên. Điều này trái ngược với cảm xúc vài ngày trước đó, khi đội bóng của họ bị đả bại trên sân Ninh Bình.

Quả bóng Vàng hay Quả bóng Bạc không đơn giản chỉ là danh hiệu. Người thích Tấn Tài, kẻ “kết” Minh Phương, nhưng Quốc Anh được vinh danh là một sự thừa nhận với tất cả nỗ lực và đóng góp của cầu thủ từng “dính chàm”.

Cầu thủ Huỳnh Quốc Anh 

“Xuống núi” đầu quân cho SHB Đà Nẵng là cả môt câu chuyện cổ tích đối với Quốc Anh. Năng khiếu thiên bẩm, sự khổ luyện của cu Tý (tên thân mật của Quốc Anh) càng khiến kỹ năng bám biên, xử lý bóng ở tốc độ cao và cả những cú cứa bóng của Quốc Anh làm khán giả bị mê hoặc.

Được xem như phát hiện mới của bóng đá Việt Nam, sau sự cố tại kỳ SEA Games 2005 ở Balcolod (Phillipines), sự nghiệp của Quốc Anh như bị dìm xuống bùn đen. Được kỳ vọng, ấy vậy, cầu thủ này chịu ánh mắt lạnh lùng, xa lánh từ xung quanh.

Nhớ lại, ngày mãn án phạt, không ít người đã tin, đã đồng hành và giúp đỡ Quốc Anh trở lại với sân cỏ, Quốc Anh được lãnh đạo SHB Đà Nẵng mở rộng vòng tay đón về tập luyện cùng đội bóng. Kể từ sau “sự cố” năm đó, ân hận và day dứt; lối sống khép kín, nụ cười ít xuất hiện trên gương mặt khiến Quốc Anh như lẩn tránh mọi người.

Thời gian chữa lành mọi vết thương! Cú vấp ngã ấy đã khiến Quốc Anh kịp tỉnh ngộ và sửa sai, nói cách khác là đã giúp cho anh trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, duy có tính nhút nhát là không thay đổi.

Cũng vì sự cố đó mà những người yêu mến chàng trai xứ Quảng chứng kiến sức sống mãnh liệt trong anh. Bắt đầu từ phòng tập thể lực, chạy bộ quanh sân cho đến những bài tập nhóm chiến thuật, Quốc Anh đã mất hơn 5 năm phấn đấu không ngừng nghỉ để trở lại màu áo đội tuyển Việt Nam và bùng nổ trở lại.

Sinh ngày 10/5/1985 tại Trà My, Quảng Nam. Năm 2002, Huỳnh Quốc Anh được SHB Đà Nẵng đưa về đội U21. SEA Games 2005, Quốc Anh cùng Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Văn Trương, Phước Vĩnh, Hải Lâm xuất hiện trong đường dây bán độ của tuyển U23 Việt Nam tại Balcolod (Philippines). Đến nay, Quốc Anh cùng SHB Đà Nẵng đoạt các danh hiệu: Vô địch V-League (2009, 2012), Cúp quốc gia (2009) và Siêu cúp Quốc gia (2012); được triệu tập trở lại ĐTQG (sau 7 năm vắng mặt) từ AFF Cup 2012
Sau sai lầm 8 năm trước - cú ngã ấy thay đổi số phận, sự nghiệp của tiền vệ tài hoa của Xứ Quảng. Cuối mùa giải 2008, Quốc Anh trở lại sân bóng trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ngay mùa giải sau - 2009, tiền vệ này đã cùng đội bóng sông Hàn giành chức Vô địch Quốc gia sau gần hai thập kỷ. Đó thật sự là một ký ức ngọt ngào, bởi sau bao nỗ lực không mệt mỏi, cũng là để “trả nợ” cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tưởng chừng mọi thứ đã trở lại, thế nhưng chấn thương đầu gối hồi năm 2010 tưởng chừng khiến Quốc Anh đứt gánh giữa đường. May mắn thay mọi việc cũng trôi qua bởi nỗ lực của Quốc Anh. Nụ cười đã rạng trên gương mặt Quốc Anh dù đâu đó phảng phất nỗi buồn!

Trở lại ĐTQG là điều hạnh phúc nhất với tiền vệ này. Đội tuyển Việt Nam dù thất bại tại AFF Cup 2012 nhưng Quốc Anh là một trong những cái tên hiếm hoi được đánh giá là chơi tốt. Từng tâm sự rằng, bóng đá mang lại cho anh hạnh phúc và thăng hoa hơn là trái đắng. Điều này thật đúng, bởi với Quốc Anh bóng đá là lẽ sống, là cái nghiệp đã vận vào thân anh!

Bây giờ, nắm giữ 1 suất vị trí tiền vệ trái ở ĐTQG, nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2012 ở lần đầu tiên đề cử, Quốc Anh vẫn thế! Lầm lì và ít biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng khá hóm hỉnh.

Đã 8 năm, kể từ ngày 24/11/2005 khi xảy ra “tin dữ” về Quốc Anh từ Balcolod, với tôi, danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2012 là sự thừa nhận những nỗ lực không mệt mỏi của tiền vệ sinh ra ở đất hương quế Trà My, vùng tâm chấn động đất vẫn luôn được nhắc đến trong vòng 1 năm qua!

Một số hình ảnh về tiền vệ Quốc Anh./.


Quốc Anh và Nguyên Sa, Thanh Hưng, Hùng Sơn, Quang Cường trưởng thành từ "lò đào tạo" Đà Nẵng
Luôn thi đấu hết mình trong màu áo SHB Đà Nẵng
Quốc Anh cùng đồng đội SHB Đà Nẵng nâng cao Cúp Vô địch Quốc gia 2009
Quốc Anh ghi bàn trong trận gặp Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) ở AFC Cup 2010
Nụ cười chiến thắng
Danh hiệu Quả bóng vàng 2012 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Quốc Anh thời gian qua (ảnh: Quang Nhựt/TTVH)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên