HLV Alex Ferguson bị gọi là “kẻ mách lẻo”

(VOV) -Người bị thẻ đỏ trong trận derby nước Anh Shelvey đã có màn đấu khẩu với Sir Alex và cho rằng chính ông là nguyên nhân tác động

Có thể nói, bước ngoặt của trận derby nước Anh chính là tình huống tiền vệ trẻ Shelvey nhận thẻ đỏ sau pha va chạm quyết liệt với Evans. Trên đường rời sân, cầu thủ sinh năm 1992 đã có màn đấu khẩu với Sir Alex Ferguson và sau khi trận đấu kết thúc, Shelvey đã viết trên Twitter những lời khá mỉa mai.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV Liverpool. Tôi không bao giờ có ý định phạm một lỗi ngớ ngẩn đến mức phải nhận thẻ đỏ trong những trận đấu quan trọng như thế này. Cú vào bóng ấy không đáng bị đuổi khỏi sân. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi Sir Alex. Chỉ là ở chỗ tôi người ta không có cái kiểu mách lẻo khiến người khác bị thẻ đỏ”, Shelvey chia sẻ qua trang cá nhân.


Tình huống vào bóng nguy hiểm của Shelvey với Evans (Ảnh: Getty Images).


Trái với quan điểm của cầu thủ trẻ bên phía Liverpool, HLV Ferguson lại cho rằng trọng tài đã xử lý đúng: “Tôi không nghĩ cậu ta có ý định vào bóng. Jonny Evans đã chạm bóng, trong khi Shelvey lao vào rất nguy hiểm. Trọng tài khó có thể đưa ra một quyết định khác. Trên đường rời sân, cậu ta đã trách móc tôi. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng một lúc nào đó, khi nhìn lại, cậu ta sẽ nhận ra mình nên xin lỗi”.

Dù cho rằng Shelvey xứng đáng bị đuổi hay không, Sir Alex vẫn phải thừa nhận màn trình diễn của MU ở Anfield là khá nghèo nàn: “Đây là một chiến thắng quý giá. Kết quả của trận đấu hoàn toàn làm tôi hài lòng. Nhưng tôi thừa nhận MU đã chơi không tốt. Chúng tôi đã lép vế trong hiệp 1. Hiệp 2 có khá hơn nhưng đó là khi Liverpool chỉ còn 10 người. Dù sao, 3 điểm là điều quan trọng nhất”.

Tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs cũng có chung quan điểm với ông thầy: “Luôn luôn khó khăn khi chạm trán một đội bóng như Liverpool bởi họ có khả năng cầm bóng. Kể cả khi họ chơi với 10 người, mọi thứ vẫn không thay đổi. Chúng tôi đã có màn trình diễn không thực sự tốt và may mắn có được chiến thắng”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Rodgers tin rằng các học trò đã chơi một trận tuyệt vời nhưng không gặp may: “Tôi nghĩ rằng đội chơi hay hơn đã thua. Xét về những gì đã thể hiện, các cầu thủ của tôi xứng đáng được xem là những người hùng. Tuy nhiên, một số quyết định của trọng tài không được chính xác. Tôi cho rằng nếu Shelvey đã bị đuổi thì Evans cũng nên phải nhận một thẻ đỏ".

HLV của Liverpool cũng phàn nàn với những quyết định thổi phạt penalty của trọng tài: “Chúng tôi đã bị thổi phạt oan uổng. Tôi có thể chắc chắn đó không phải là một quả penalty. Trong khi đó, ở phía đối diện, Suarez cũng bị đốn ngã trong vòng cấm và chẳng có điều gì xảy ra. Hậu vệ của họ không hề chạm được chân vào bóng. Thế mà không hề có bất kỳ quả penalty nào cho chúng tôi.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MU vất vả vượt qua Liverpool tại Anfield
MU vất vả vượt qua Liverpool tại Anfield

(VOV) -Phải nhờ quả penalty thành công của Persie ở những phút cuối trận, MU mới có thể đánh bại được đội chủ nhà  với tỷ số 2 - 1

MU vất vả vượt qua Liverpool tại Anfield

MU vất vả vượt qua Liverpool tại Anfield

(VOV) -Phải nhờ quả penalty thành công của Persie ở những phút cuối trận, MU mới có thể đánh bại được đội chủ nhà  với tỷ số 2 - 1

HLV Mancini định “choảng” Balotelli
HLV Mancini định “choảng” Balotelli

(VOV) - Các thành viên của Man City đã lập tức can ngăn và tách hai thầy trò ra trong tình cảnh sự việc đang khá căng thẳng.

HLV Mancini định “choảng” Balotelli

HLV Mancini định “choảng” Balotelli

(VOV) - Các thành viên của Man City đã lập tức can ngăn và tách hai thầy trò ra trong tình cảnh sự việc đang khá căng thẳng.