HLV Villas-Boas bênh vực John Terry

Đây là lần thứ 2, cầu thủ này bị tước băng đội trưởng đội tuyển Anh.

Trước sức ép rất lớn từ dư luận, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau cuộc họp khẩn cấp về việc phân biệt chủng tộc của John Terry với Anton Ferdinand, đã đưa ra phán quyết cuối cùng: tước băng đội trưởng đội tuyển Anh của trung vệ đang khoác áo Chelsea.

Vào ngày 3/2, tòa án Westminster đã chính thức họp phiên đầu tiên, điều trần về vụ phân biệt chủng tộc giữa John Terry với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Queens Park Rangers và Chelsea hồi tháng 10/2011. Chấp thuận yêu cầu từ phía Ban lãnh đạo CLB Chelsea cùng những tác động không nhỏ từ Liên đoàn bóng đá Anh, tòa án đã quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 9/7/2012, thời điểm mà vòng chung kết giải bóng đá Vô địch châu Âu EURO 2012 đã kết thúc.

Với quyết định này, đội tuyển Anh có thể toàn tâm, toàn ý trong suốt khoảng thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Bất chấp sức ép rất lớn từ dư luận, HLV của Chelsea, ông Villas-Boas vẫn lên tiếng bênh vực học trò của mình: “Tôi không hiểu nổi vì sao FA lại tước băng đội trưởng của John Terry. Tôi biết rằng FA có quyền của họ và tôi không nên can thiệp vào chuyện này. Nhưng theo tôi, họ đã sai lầm khi không để John tiếp tục là thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia. Anh ấy sở hữu đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ chuyên nghiệp với tầm ảnh hưởng sâu rộng tới toàn đội trong tư cách đội trưởng”.

Động thái của Liên đoàn bóng đá Anh cho thấy, Terry vẫn sẽ cùng đội tuyển quốc gia nước này đến Ba Lan và Ukraine trong trường hợp không dính chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe để thi đấu dù trung vệ 32 tuổi không còn đeo băng đội trưởng.

Trong thời gian qua, rất nhiều ý kiến cho rằng không nên để cầu thủ đang khoác áo CLB Chelsea tham dự EURO 2012 cùng đội tuyển Anh sau những bê bối cả trong và ngoài sân cỏ. Trước đây, Terry đã từng bị tước băng đội trưởng đội tuyển quốc gia sau những rắc rối tình cảm với bạn gái của người đồng đội ở đội tuyển Anh và Chelsea trước đây là Wayne Bridge.

Việc Terry bị tước băng đội trưởng cũng gây không ít khó khăn cho HLV Fabio Capello. Nhà cầm quân người Italy vốn rất ủng hộ trung vệ 32 tuổi tiếp tục là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Anh và hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn người thay thế bởi ứng viên sáng giá nhất là Rio Ferdinand cũng đã lên tiếng từ chối.

Phát biểu trên website cá nhân, trung vệ của Man United nói: “Thành thật mà nói tôi không hề muốn thay thế Terry để trở thành đội trưởng đội tuyển Anh. Đây là lần thứ 2 tôi có liên quan đến việc trở thành người thay thế sau những rắc rối của anh ấy. Ở thời điểm này, tôi chỉ muốn tập trung thi đấu cho Man United. Tôi hạnh phúc với những gì mình có ở CLB. Hy vọng tôi có thể lấy lại phong độ tốt nhất của mình trong thời gian tới. Nếu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự Euro 2012, tôi vẫn sẽ tham dự và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng không phải với tư cách đội trưởng đội tuyển Anh để thay thế Terry”.

John Terry hiện đang dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận cầu đinh của vòng 24 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Man United trên sân Stamford Bridge diễn ra vào ngày 5/2.

Nếu kịp bình phục chấn thương để có thể cùng đội tuyển Anh tham dự trận đấu giao hữu với đội tuyển Hà Lan vào ngày 29/2 tới đây, chiếc băng đội trưởng của Terry sẽ được trao cho người khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên