HLV Xavi thay người mát tay, Barca thắng Levante dù phải chịu 3 quả penalty
VOV.VN - Barca giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Levante trong ngày HLV Xavi liên tục trổ tài thay người, còn trọng tài có 3 lần thổi phạt đền.
Hành quân tới làm khách tại Ciudad de Valencia, Barca đã gặp vô vàn khó khăn trước một Levante đang khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Thầy trò HLV Xavi cầm bóng nhiều hơn, nhưng không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự trong hiệp 1.
Đội chủ nhà mới là những người sở hữu tình huống nổi bật nhất trong 45 phút đầu tiên. Jose Morales có pha độc diễn ngoạn mục ở phút 26 trước khi tung cú sút cận thành, nhưng trung vệ Eric Garcia kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi.
Sau giờ nghỉ, Barca suýt rơi vào cảnh “vỡ trận” ngay đầu hiệp 2. Dani Alves phạm lỗi với Son trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt đền cho Levante ở phút 50. Jose Morales dễ dàng đánh lừa thủ môn Ter Stegen trên chấm 11m để mở tỷ số.
Chưa kịp hoàn hồn, Barca tiếp tục chịu phạt đền ở phút 55 vì Eric Garcia dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Ter Stegen đã cản phá thành công cú sút 11m của Roger Marti và tạo ra bước ngoặt của trận đấu.
Ngay sau khi thoát khỏi bàn thua, HLV Xavi quyết định tung cặp tiền vệ Pedri – Gavi vào sân và giúp Barca nhanh chóng lật ngược thế cờ.
Phút 59, Pedri mở bóng sang cánh phải để Ousmane Dembele thực hiện quả tạt cho Aubameyang bật cao đánh đầu gỡ hoà 1-1. Phút 63, Gavi trả ngược thuận lợi cho Pedri tung cú sút hiểm hóc, đưa Barca vượt lên dẫn trước 2-1.
Dẫu vậy, quyết định đưa Clement Lenglet vào thay Dani Alves đã khiến HLV Xavi “muối mặt”. Trung vệ người Pháp đốn ngã Dani Gomez trong vòng cấm. Levante được hưởng quả phạt đền thứ 3 ở trận này và Gonzalo Molero gỡ hoà 2-2 khi đồng hồ chỉ phút 83.
Những tưởng Barca sẽ phải chấp nhận chia điểm, thì HLV Xavi đã kịp sửa sai với việc đưa Luuk De Jong vào thế chỗ Aubameyang. Pha thay người này phát huy hiệu quả ở phút 90+2. Luuk De Jong đánh đầu thành bàn sau quả tạt của Jodri Alba, ấn định tỷ số 3-2.
Chiến thắng kịch tính tại Ciudad de Valencia giúp Barca tiếp tục đứng nhì La Liga với 60 điểm, bằng điểm với Sevilla nhưng hơn chỉ số phụ và chơi ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Levante đứng áp chót với 22 điểm và kém vị trí an toàn của Mallorca tới 7 điểm./.