Ibrahimovic vượt mốc 500 bàn ở cấp CLB, Milan trở lại ngôi đầu Serie A

VOV.VN - Trong ngày Ibrahimovic ghi cú đúp để vượt qua cột mốc 500 bàn thắng ở cấp CLB, AC Milan đánh bại Crotone 4-0 để trở lại với vị trí dẫn đầu Serie A.

Bước vào trận đấu với Crotone, AC Milan đã tạm thời bị Inter vượt qua trên BXH Serie A. Vì thế, đội chủ sân San Siro hướng đến chiến thắng để trở lại ngôi đầu. Thêm vào đó, Ibrahimovic cũng rất khát khao ghi bàn ở trận đấu này để có thể cán mốc 500 bàn thắng ở cấp CLB trong sự nghiệp. 

Vì những lý do đó, Milan hoàn toàn áp đảo đội bóng đang xếp cuối bảng. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ ở đầu trận, Rossoneri đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 30. Người ghi tên lên bảng điện tử đúng như mong đợi chính là Ibrahimovic khi anh có cú dứt điểm tinh tế sau tình huống phối hợp đẹp mắt với Rafael Leao. 

Sau bàn thắng của Ibra, Crotone đã nỗ lực dồn lên tìm bàn thắng nhưng tất cả những gì họ làm được trong phần còn lại của hiệp 1 chỉ là cú đá bị cản phá của Ounas. 

Sang hiệp 2, Milan chơi không quá nhanh nhưng mỗi khi họ tăng tốc thì bàn thắng lại tới. Phút 64, Theo Hernandez có pha bứt tốc quen thuộc trước khi chuyền bóng vào trong để Ibrahimovic hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng dễ dàng. 

Khi đối thủ chưa kịp chỉnh đốn lại đội hình sau bàn thua thứ 2, Milan đã tận dụng thời cơ để liên tục có thêm bàn thắng. Phút 69, Rebic dứt điểm chuẩn xác sau quả phạt góc của đồng đội. 1 phút sau, cầu thủ người Croatia có được cú đúp với tình huống có mặt đúng lúc để sút bóng tung lưới đối thủ sau đường chuyền của Calhanoglu. 

Dẫn trước đối thủ đến 4-0, Milan cũng không quá quan tâm đến mặt trận tấn công trong những phút cuối. Ibrahimovic cũng được rút ra để nhường chỗ cho Mandzukic. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi đội chủ sân San Siro không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại của trận đấu. 

Chung cuộc, Milan đánh bại Crotone 4-0 để trở lại ngôi đầu bảng Serie A với 49 điểm, tạm thời hơn Inter 2 điểm./. 

Đội hình xuất phát: 

Milan: G Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic
Crotone: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Zanellato, Benali, Vulic, Rispoli; Ounas, Di Carmine

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biếm họa 24h: Ibrahimovic ôm hận vì đánh Lukaku, Guardiola đá bay Solskjaer
Biếm họa 24h: Ibrahimovic ôm hận vì đánh Lukaku, Guardiola đá bay Solskjaer

VOV.VN - Ibrahimovic ôm hận vì đánh Lukaku ở trận đấu tại Coppa Italia, Guardiola đá bay Solskjaer khỏi ngôi đầu.

Biếm họa 24h: Ibrahimovic ôm hận vì đánh Lukaku, Guardiola đá bay Solskjaer

Biếm họa 24h: Ibrahimovic ôm hận vì đánh Lukaku, Guardiola đá bay Solskjaer

VOV.VN - Ibrahimovic ôm hận vì đánh Lukaku ở trận đấu tại Coppa Italia, Guardiola đá bay Solskjaer khỏi ngôi đầu.

Ibrahimovic xin lỗi sau sự việc không đáng có với Lukaku
Ibrahimovic xin lỗi sau sự việc không đáng có với Lukaku

VOV.VN - HLV Pioli tiết lộ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã xin lỗi mọi người ở AC Milan khi nhận thẻ đỏ khiến đội nhà thua ngược Inter Milan.

Ibrahimovic xin lỗi sau sự việc không đáng có với Lukaku

Ibrahimovic xin lỗi sau sự việc không đáng có với Lukaku

VOV.VN - HLV Pioli tiết lộ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã xin lỗi mọi người ở AC Milan khi nhận thẻ đỏ khiến đội nhà thua ngược Inter Milan.

Ibrahimovic nhận thẻ đỏ, AC Milan thất thủ trước Inter Milan
Ibrahimovic nhận thẻ đỏ, AC Milan thất thủ trước Inter Milan

VOV.VN - Trong trận derby Milan lần thứ 227, Ibrahimovic từ người hùng đã trở thành tội đồ của AC Milan với tấm thẻ đỏ phải nhận trong hiệp 2 khiến đội bóng áo sọc đỏ đen thất bại 1-2 trước Inter.

Ibrahimovic nhận thẻ đỏ, AC Milan thất thủ trước Inter Milan

Ibrahimovic nhận thẻ đỏ, AC Milan thất thủ trước Inter Milan

VOV.VN - Trong trận derby Milan lần thứ 227, Ibrahimovic từ người hùng đã trở thành tội đồ của AC Milan với tấm thẻ đỏ phải nhận trong hiệp 2 khiến đội bóng áo sọc đỏ đen thất bại 1-2 trước Inter.