Itaila gác lại Euro 2012, phục thù ở World cup

Tiền vệ Montolivo bày tỏ sự thất vọng của mình sau trận thua 4-0 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, nhưng anh khẳng định rằng Italia có thể tự hào với những gì mình đã làm được.

Người Italia xứng đáng được nhận những lời ca nơợi. (Ảnh: Getty images)

Mặc dù để thua đến 4 bàn không gỡ trước La Roja trong trận chung kết Euro 2012, nhưng tiền vệ 27 tuổi vẫn khẳng định rằng đây là giải đấu thành công của người Italia.

"Tôi nghĩ rằng người dân Italia có thể tự hào về chúng tôi. Bởi chúng tôi đã có một mùa giải thành công, chúng tôi đã rất nỗ lực và chỉ thất bại trong trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, điều đó khiến chúng tôi rất đau đớn" - Montolivo nói với Goal.com - "Những gì đã diễn ra cho thấy Tây Ban Nha chơi tốt hơn chúng tôi, họ có nhiều cơ hội và họ rất khó để có thể đánh bại. Sự thật thì trận đấu đã khá cân bằng về mặt kiểm soát bóng, nhưng họ đã chơi tốt hơn chúng tôi ở mọi khía cạnh".

Anh nói tiếp: "Chúng tôi đã không gặp may khi nhiều cầu thủ đã gặp phải chấn thương. Khi Motta rời sân, tất cả đã kết thúc".

Cuối cùng, anh đã bày tỏ sự hy vọng và quyết tâm của mình ở vòng loại World Cup 2014. Ở khu vực châu Âu, họ nằm cùng bảng với Đan Mạch, CH Czech, Bulgaria, Armenia và Malta.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một đội hình đầy triển vọng trong tương lai, từ ngày mai chúng tôi sẽ nghĩ về World Cup 2014, còn bây giờ không phải lúc để nói về điều đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên