Khát vọng sông Hàn

Cho đến thời điểm này, khi V-League đã qua được 18 vòng đấu và còn 8 vòng đấu nữa, SHB. Đà Nẵng đã chạm một tay vào chiếc Cup vô địch. Sóng sông Hàn ngập tràn sắc màu V-League 2009

Đối thủ duy nhất trên con đường đến chức vô địch của SHB. Đà Nẵng chỉ còn là chính họ. Đến mùa giải này, cái “chất” của đội chủ sân Chi Lăng đã khác đi rất nhiều. Tất cả đều đã chín muồi, và với họ, cụ thể hoá “khát vọng sông Hàn” là điều duy nhất phải hướng tới và nhất định phải đạt được ở mùa giải này.

Binh hùng tướng mạnh

V-League là một chặng đua dài khốc liệt, và để có thể bước lên ngôi cao nhất, người ta cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Tài chính, tham vọng, lực lượng, những toan tính đường dài và những quyết định đúng trong từng thời điểm... Tất cả đều là những điều kiện cần để một đội bóng có thể vượt lên trên những đối thủ khác. SHB. Đà Nẵng đã có đầy đủ những yếu tố đó, để trở thành kẻ thống trị V-League.

Lực lượng của đội bóng sông Hàn ở mùa giải năm nay “ăn đứt” những đối thủ đầy tham vọng khác. Không đi theo hướng vung tiền mua về những ngôi sao đình đám để đánh bóng thương hiệu như HA.Gia Lai hay T&T Hà Nội, SHB. Đà Nẵng hướng đến sự đồng đều và chắc chắn. Sức mạnh của họ trải đều ở cả 3 tuyến, và là sự kết hợp của những ngoại binh “xịn” và những nội binh “thiện chiến”. Đội chủ sân Chi Lăng có những ngoại binh mà các đội khác nhìn vào đều thèm muốn, và họ sống tốt nhưng không sống nhờ vào ngoại binh. Almeida luôn là một "sát thủ" đối với bất cứ một hàng phòng ngự nào ở V-League, luôn "nổ súng" trong những trận cầu khó khăn. Khi Almeida suy giảm phong độ và vừa dính chấn thương phải nghỉ đến cuối mùa, đội chủ sân Chi Lăng không hề lo lắng. Họ vẫn còn một tiền đạo cực giỏi là Gaston. Molina, Rafael đều chơi tốt mỗi lần ra sân, còn tiền vệ mới nhập tịch Nguyễn Rogerio thì thực sự xuất sắc ở khu vực giữa sân. Quốc Anh, Phước Vĩnh, Thanh Hưng, Văn Học giờ đã là những trụ cột dạn dày kinh nghiệm chinh chiến ở V-League.

Binh hùng thì phải có tướng mạnh, và người Đà Nẵng may mắn khi có tướng trẻ Lê Huỳnh Đức trên băng ghế huấn luyện. Tiền đạo xuất sắc Huỳnh Đức của một thời giờ đây cũng đã khẳng định được rằng mình là HLV xuất sắc nhất của “thế hệ vàng”. SHB. Đà Nẵng mùa này luôn là một tập thể đoàn kết, có kỉ luật và giàu tinh thần chiến đấu, tất cả xuất phát từ sự chỉ đạo của Lê Huỳnh Đức. SHB. Đà Nẵng có thể chơi hay, đá tấn công cống hiến hoặc chơi lì lợm, thực dụng và giành lấy 3 điểm tuỳ theo “yêu cầu của tình hình”. Từ khi còn là cầu thủ cho đến khi trở thành HLV, Huỳnh Đức luôn chứng tỏ được bản lĩnh vượt trội, tố chất thủ lĩnh của mình.

Binh hùng tướng mạnh, SHB. Đà Nẵng liên tiếp chiến thắng và đứng đầu bảng xếp hạng là điều đương nhiên.

Khát vọng của người sông Hàn

Đã gần 20 năm nay, chiếc Cup vô địch chưa một lần về sân Chi Lăng, đó vẫn cứ là một “giấc mơ” của người sông Hàn. SHB. Đà Nẵng đã từng đá rất tốt, từng thăng hoa trong nhiều mùa giải, nhưng rút cuộc thì họ vẫn trắng tay ở cuối mùa. Đến mùa giải 2009, chưa bao giờ cái khát vọng của người Đà Nẵng lại có cơ hội trở thành hiện thực gần đến như thế. Không vô địch mùa giải năm nay, thì còn đợi đến bao giờ, khi SHB. Đà Nẵng đang hội đủ trong tay mọi yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”.

Những khán đài sân Chi Lăng mùa này được CĐV SHB. Đà Nẵng biến thành những ngày hội, khi đội bóng con cưng của họ liên tiếp có những chiến thắng trên sân nhà. Môi trường bóng đá ở đây quá tốt khi mọi cấp lãnh đạo đều tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng, cho HLV Lê Huỳnh Đức. Đứng đằng sau đội bóng là bầu Hiển, mê bóng đá và luôn sẵn sàng thưởng khoản tiền lớn cho những trận thắng của đội.

Giải đấu còn 8 vòng nữa và SHB. Đà Nẵng thì vẫn cứ hơn những đội đứng tiếp theo cả chục điểm. Kết thúc lượt đi, HA.Gia Lai là đối thủ duy nhất dám tuyên chiến, nhưng sau trận thua tan tác 4-1 trước SHB. Đà Nẵng thì “Gỗ” đã chính thức “buông súng”. B.Bình Dương, ĐT.Long An cũng “hết cửa” bám đuổi và vượt lên trên SHB. Đà Nẵng, với họ giờ chỉ còn mục tiêu Top 3. ĐTCS. Đồng Tháp, SLNA đứng sau, nhưng những đội này lại không thể có tham vọng vô địch. Giờ đây, đối thủ duy nhất trên con đường đến chức vô địch của SHB. Đà Nẵng chỉ còn là chính họ. Nhưng xem ra, đến mùa giải này, cái “chất” của đội chủ sân Chi Lăng đã khác đi rất nhiều. Tất cả đều đã chín muồi, và với họ, cụ thể hoá “khát vọng sông Hàn” là điều duy nhất phải hướng tới và nhất định phải đạt được ở mùa giải này.

Huỳnh Đức đã nói rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung, tiếp tục thi đấu với tinh thần cao nhất để có được những kết quả tốt nhất". Với tinh thần đó, và với những gì người Đà Nẵng đang có, việc SHB. Đà Nẵng lên ngôi ở mùa giải này chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau vòng 18, người ta chỉ còn chờ để xem “kẻ thống trị V-League 2009” sẽ lên ngôi sớm mấy vòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên