Khoảnh khắc Euro 2012 (P.3)

Tứ kết Euro 2012 không có nhiều bất ngờ khi những đội bóng được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng.

Ở trận tứ kết đầu tiên giữa Bồ Đào Nha và CH Czech, với một đội hình vượt trội hơn so với đối thủ, Seleccao đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.
 

Nhưng Ronaldo và các đồng đội đã vấp phải sự chống cự kiên cường từ các cầu thủ CH Czech

Chưa có được bàn thắng, BĐN đã thiệt quân với chấn thương của tiền đạo Postiga.

Sự xuất sắc của Petr Cech dường như làm nản lòng Ronaldo và các đồng đội.

Nhưng rồi bàn thắng bất ngờ đến từ pha đánh đầu dũng mãnh của Ronaldo

Với một bàn duy nhất, Ronaldo đã trở thành người hùng khi đưa Bồ Đào Nha trở thành đội bóng đầu tiên vào bán kết.

 
Ở trận đấu tiếp theo, cỗ xe tăng Đức đã không quá khó khăn để nghiền nát giấc mơ của người Hy Lạp. Mặc dù ra sân với nhiều sự thay đổi trong đội hình nhưng ĐT Đức vẫn thể hiện được sức mạnh quen thuộc của mình.
 

Đội trưởng Lahm mở tỷ số sau pha làm bàn đẳng cấp

Nhưng Hy Lạp đã cho thấy mình cứng cỏi như thế nào khi Samaras ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Nhưng rồi ba bàn thắng liên tiếp của Khedira, Klose và Reus đã định đoạt số phận trận đấu...

...dù cho Hy Lam có thêm một bàn thắng nữa trên chấm penalty.

 
Ở trận tứ kết thứ 3, với những mất mát ở hàng thủ cộng với những tính toán của HLV Laurent Blanc, ĐT Pháp đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự cũng như lối chơi của mình trước nhà ĐKVĐ châu Âu và Thế giới.
 

Nhưng nó đã bộc lộ nhiều điểm yếu khi vị trí của Réveillere liên tục bị các cầu thủ TBN tấn công.

Khai thác triệt để những lỗ hổng đó, TBN nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số do công của Alonso ở phút thứ 19.

 Réveillere hoàn tất một ngày thi đấu tệ hại của mình khi phạm lỗi với Pedro trong vòng cấm địa...

... còn Alonso thì đánh dấu mốc 100 trận cho TBN bằng cú đúp ấn định chiến thắng 2-0 để đưa Bò tót vào bán kết.

Hình ảnh đẹp của trận đấu khi Ramos chia buồn cùng người đồng đội Benzema

Người Tây Ban Nha đã sẵn sàng thách thức người hàng xóm Bồ Đào Nha.

 
Trận tứ kết cuối cùng hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn nhất khi mà cặp đấu Anh và Ý đều được đánh giá là cặp đấu căn bằng nhất trong 4 cặp ở tứ kết.
 

Ngay từ những phút đầu tiên, ĐT Ý đã dồn lên tấn công nhưng cột dọc đã cứu Tam Sư sau pha vuốt bóng của De Rossi

ĐT Anh ngay lập tức có pha đáp trả khi Glen Johnson có cơ hội ghi bàn nhưng Buffon đã xuất sắc cản phá.

Balotelli thi đấu nổi bật trên hàng công ĐT Ý với vô số những cơ hội được tạo ra

Sau 120 phút thi đấu, hai đội bước vào loạt đấu súng cân não

Balotelli lạnh lùng hạ gục người đồng đội ở CLB.

Sau pha dứt điểm thành công của Gerrard bên phía Tam Sư, Montolivo đã sút bóng trật cột dọc

Một ngày tồi tệ của hai chàng Ashley khi Cole và Young không thắng được xà ngang và thủ môn Buffon

Không bỏ lỡ cơ hội, Diamanti dễ dàng vượt qua Joe Hart để đưa Azzurri vào bán kết

Niềm vui khôn xiết của các cầu thủ Italia...

... còn người Anh tiếp tục phải ôm hận ở một vòng tứ kết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên