Lê Công Vinh - đã thành “sao” thực sự

Nhận án phạt treo giò 6 trận và phạt tiền 10 triệu đồng vì hành động vái lạy trọng tài trên sân Đồng Tháp, Công Vinh tuyên bố sẽ treo giày vì quá sốc trước án phạt…, tất cả trở thành một đề tài nóng trong những ngày qua.

Công Vinh đang “sốc”?

Một đồng đội thân thiết của Công Vinh là Đại Đồng chia sẻ: “Anh Vinh dường như đang bị trầm cảm nặng, hình như bây giờ anh ấy đang khóc thì phải. Trong đội, anh Vinh lành lắm, hay trêu đùa mọi người. Án phạt dành cho anh ấy là quá nặng, Công Vinh đã quá sốc, nên có thể có những lời nói thiếu kiềm chế. Mà em có cảm giác, cứ Công Vinh có vấn đề là khán giả hâm mộ bóng đá cả nước đều quan tâm hay sao ấy”.

Lời nói của Đại Đồng không hề quá, cái tên Công Vinh giờ đây thực sự là “thương hiệu” cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh, đó là cái tên danh tiếng và cũng tai tiếng.

Công Vinh đã biết "sốc" với bóng đá

Lời nhận xét của Đại Đồng cũng quá chính xác, bởi Công Vinh đúng là đang bị trầm cảm nặng, bị quá tải kéo dài dẫn đến những hành động không ai có thể hiểu (và chấp nhận nổi). Từ hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu HN T&T trên sân Đồng Tháp cho đến tuyên bố gây sốc sẽ giải nghệ nếu bị treo giò 6 trận. Công Vinh làm gì, nói gì là lại gây ra cả một “làn sóng” những ý kiến khen, chê, chia sẻ, đủ cả.

Sân cỏ mang đến cho Công Vinh sự nghiệp, đam mê được thỏa mãn, tiền bạc, danh tiếng, và giờ đây, nó đang khiến cho cầu thủ này phải… “sốc”.

Lời nói gió bay?

Những gì liên quan đến đội trưởng của Hà Nội T&T những ngày qua đã có biết bao ý kiến, bao bình luận, bao nhiêu quan điểm theo đủ mọi góc nhìn khác nhau. Và giờ đây, khi Công Vinh tuyên bố sẽ treo giày, cần phải nhìn nhận sự việc này như thế nào?

“Nếu như thật sự phải nghỉ 6 trận, tôi sẽ giải nghệ”, Công Vinh đã nói vậy, nhưng án phạt của Ban Kỷ luật đã tuyên, làm sao có thể thay đổi được. Hơn nữa, phía Ban lãnh đạo của Hà Nội T&T dường như cũng không muốn làm đơn kháng án, còn “ông kỷ luật” đã quyết làm “án điểm” thì chắc chắn cũng sẽ không “dẫm đạp” lên lời nói của mình.

Trường hợp của Công Vinh có vẻ giống như của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn sau thất bại tại SEA Games 25. Sau khi không thành công, lực sĩ này đùng đùng tuyên bố: “Cú sốc này là quá lớn và có thể tôi sẽ không vượt qua nổi”. Nhưng sau đó thì người ta vẫn thấy Hoàng Anh Tuấn tập luyện và thi đấu trở lại, và nếu Công Vinh có làm như vậy thì cũng có sao. Khi “điên” lên, người ta có thể tuyên bố nọ kia, rồi sau đó “lời nói gió bay”. Khi đã là ngôi sao, người ta có cái “quyền” được phát biểu ầm ĩ để gây chú ý, mà “sao” bóng đá thì đương nhiên nói không được hay bằng những “nghệ sĩ nửa mùa” của làng giải trí.

Nên nhìn nhận về các sự việc của Công Vinh như thế nào, Công Vinh có treo giày thật hay không hay chỉ “chém gió” rồi lại trở lại thi đấu? Có lẽ, câu trả lời nên là chẳng cần phải quá “đao to búa lớn”, nâng tầm quan điểm để làm gì. Công Vinh đang cần một “khoảng lặng”, cách duy nhất để cầu thủ này có thể vượt qua nỗi căng thẳng, sự quá tải kéo dài. Công Vinh dù sao cũng chỉ là một cầu thủ bóng đá, đang chơi ở một giải đấu “chưa chuyên nghiệp” là V-League, vậy thôi.

Thế nhưng, tất cả cùng đang chờ đợi để có được câu trả lời, đều quan tâm để biết được những thông tin về “diễn biến mới của vụ Công Vinh”, và sau đó chắc chắn lại “tuôn” ra cả một tấn những ý kiến đủ loại.

Chẳng biết Công Vinh rồi sẽ ra sao, nhưng nói một cách châm biếm, hóa ra đây mới chính là thời điểm để kết luận rằng, Công Vinh đã thực sự là “sao” thật rồi chứ chẳng phải “sao nửa mùa” như thời điểm Công Vinh đánh đầu ghi bàn trong trận chung kết AFF Cup 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên